NÓNG 24h: Nhân viên tẩm quất bị "tra tấn" như thời trung cổ

Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ; Gia đình chị Huyền lập mộ hoa chân dưới chân cầu Thanh Trì... là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ

Trưa 2/12 vừa qua, 2 nam thanh niên là khách hàng tên T và H đến quán tẩm quất Minh Phương (số 12, ngõ 457 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). T đã yêu cầu chị Minh, nhân viên ở đây lên tẩm quất. 1 tiếng sau T yêu cầu đổi người khác. Sau khi tẩm quất xong, 2 nam thanh niên xuống tầng 1 thanh toán tiền cho chủ quán rồi ra về. Tuy nhiên khi đi ra đến cửa 2 người này quay trở lại và kêu mất tiền.

T đổi cho chị M đã lấy trộm 1 triệu đồng, rồi lôi chị M lên phòng bắt tìm tiền nhưng không thấy. Khi tra hỏi, chị M một mực không nhận, T cầm dép đánh vào mặt chị M, còn H lấy dao dí vào cổ chị M đe dọa. Một lúc sau T gọi điện cho ai đó. Khoảng 15 phút sau, 6 nam thanh niên với vẻ ngoài ngổ ngáo, xăm xổ đầy mình đến quán, khống chế chủ quán và các nhân viên khác, không cho ai ra ngoài đi báo Công an.

Chị M bị T và H đánh ngất trên sàn nhà. Thấy chị M ngất, chúng lôi vào nhà vệ sinh dội nước vào người, dí mặt vào bồn cầu, lột sạch quần áo trên người, rồi lấy kéo cắt “trụi” tóc chị Minh.

Quán tẩm quất nơi xảy ra vụ việc

Thấy chị M không chỉ được chỗ giấu tiền, T và H lấy dây buộc tay chị M treo lên lan can gác xép trên tầng 2, trong tư thế không mảnh vải che thân, dùng một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín chị M. máu chảy đầm đìa. Thấy sự việc quá kinh hãi, chủ quán đã bất chấp sự đe dọa lao vào can ngăn và thương lượng sẽ bảo lãnh cho chị M. Thấy vậy, T và M đòi 1,8 triệu rồi bỏ đi ngay sau khi nhận được tiền.

Chị M được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CA điều tra làm rõ.

Hung thủ thật sự vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang xin lỗi ông Chấn

Cục điều tra VKSND Tối cao vừa chỉ định ông Nguyễn Minh Hiển (Đoàn luật sư Hà Nội) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nghi can Chung trong quá trình vụ án được điều tra lại.

Tham gia buổi làm việc của Chung với điều tra viên, luật sư Hiển nhận thấy thái độ của Chung khá thành khẩn và bình tâm khi khai nhận. Chung thừa nhận là hung thủ sát hại chị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) hơn 10 năm trước khi anh ta chưa đủ 16 tuổi.

Theo đó, chiều tối ngày 15/8/2003, Chung lẻn vào nhà chị hàng xóm đang nuôi con nhỏ với mục đích cướp tài sản. Trong quá trình vật lộn, Chung đã sát hại chị Hoan, lấy đi 59.000 đồng và hai chiếc nhẫn (một vàng tây và một vàng ta). Khi gây án, Chung cũng bị thương, hiện vết sẹo vẫn còn trên tay.

Lý Nguyễn Chung

Khi về nhà, Chung thay bộ quần áo dính máu và ngâm ở chậu nước. Khoảng 4h sáng hôm sau, bà Lành (mẹ kế Chung) dậy giặt đồ thấy nước trong chậu quần áo của Chung có màu hồng nên hỏi: “Có phải mày làm chuyện đó không?”.

Chung sau đó được bố đưa rời Bắc Giang về quê ở Lạng Sơn. Chung kể lại sự việc cho anh trai và đưa 2 chiếc nhẫn. Số tiền cướp được, Chung tiêu hết rồi trốn vào Đăk Lăk làm thuê. Sau đó, Chung quay về quê định ra đầu thú nhưng người anh khuyên tiếp tục bỏ trốn. Lần thứ hai vào Đăk Lăk, Chung đi làm thuê, lấy vợ và luôn sống trong tâm trạng sợ sệt.

Chung nhờ luật sư chuyển lời xin lỗi tới gia đình bị hại và ông Nguyễn Thanh Chấn vì những đau khổ phải chịu đựng do tội ác anh ta gây ra.

CSGT đi tuần, phát hiện cá sấu nằm giữa đường

Chiều 5/12, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận con cá sấu dài 1,7m; nặng 24 kg, từ công an huyện Núi Thành.

Trước đó ngày 2/12, Đội CSGT Công an huyện Núi Thành trong lúc tuần tra đã phát hiện con cá sấu này trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Hiệp. Cá thể hiện có sức khỏe yếu và chưa xác định được loài.

Theo nhận định của ông Tuấn, cá sấu bị rơi trong quá trình vận chuyển trên quốc lộ. "Chúng tôi đã gửi thông báo trên các phương tiện truyền thông. Nếu ai là chủ của cá sấu nói trên nên đến nhận lại", ông Tuấn nói.

Cá sấu nặng 24 kg, dài 1,7 m vừa được phát hiện trên QL 1A. Ảnh: Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cung cấp

Cũng theo ông Tuấn, người đến nhận lại cá sấu cần khai báo cho cơ quan chức năng biết có còn rơi con cá sấu nào khi vận chuyển nữa hay không, phòng trường hợp chưa được phát hiện, gây nguy hiểm cho người dân.

Hiện tại, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam không có cơ sở nuôi nhốt đảm bảo cho sức khỏe của cá sấu. Đơn vị đang chuyển con vật cho một cơ sở nuôi cá sấu tư nhân tại huyện Điện Bàn.

Người Sài Gòn chèo ghe, bắt cá trong triều cường lịch sử

Một đoạn bờ bao ở Rạch Cầu Lan, thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM bị vỡ tối 4/12 khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Đến sáng nay, khi triều cường được cho là đạt mức cao nhất trong vòng 61 năm, mức độ ngập càng nghiêm trọng hơn.

Gia đình chị Huyền lập mộ hoa chân dưới chân cầu Thanh Trì

Sau lễ an táng cho chị Lê Thị Thanh Huyền, số vòng hoa được người nhà dựng thành một ngôi mộ gió bằng hoa và một bát hương ở khu vực dưới chân cầu Thanh Trì (Hà Nội). Cùng với đó, người nhà đã đưa bát hương, di ảnh chị về nhà.

Trước đó, 14h tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn, người thân chị Lê Thị Thanh Huyền đã tổ chức tang lễ cho chị, nạn nhân xấu số bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi ném xác phi tang.

Gia đình chị Huyền lập mộ hoa để an ủi vong linh người đã khuất

Đám tang không thi thể, chỉ có bàn thờ, bên cạnh là những người thân gào khóc thảm thiết. Theo gia đình mặc dù chưa tìm thấy thi thể nhưng gia đình đã chọn đất lập mộ cho chị.

Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cho hay, đất lập mộ cho nạn nhân ở khu vực Canh Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) quê của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền).