NÓNG 24h: Khởi tố kẻ đánh chết con 8 tuổi; Nữ sinh bị đâm ở Xã Đàn đã có thể tự thở

Khởi tố kẻ đánh chết con 8 tuổi; Nữ sinh bị đâm ở Xã Đàn đã có thể tự thở; Bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện... là những tin tức nóng nhất 24h qua.

1. Khởi tố kẻ đánh chết con trai 8 tuổi

Ngày 15/3, Đỗ Văn Lợi (tên gọi khác là Din) có 2 tiền án đã đánh con trai 8 tuổi là cháu Đỗ Doãn Lộc tới mức bất tỉnh. Sau đó, Đỗ Văn Lợi bế cháu Lộc sang nhà Đỗ Văn Thắng, (SN 1966, là anh trai của Lợi) nhờ đưa cháu Lộc đi bệnh viện vì lý do cháu bị ngã. Gia đình ông Thắng đưa cháu Lộc đến bệnh viện trong tình trạng chân tay buông thõng, tiếng thở khó, phía sau đỉnh đầu có vết sưng lõm, phần gò má bên phải có vết thâm tím, hai mắt nhắm nghiền.

Chiều 18/3, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụ máu nhiều ở não, toàn thân bầm tím, sưng nề do trận đòn của cha, bé Lộc tử vong tại Bệnh viện Việt - Đức.

Ngay 19/3, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can với Lợi về tội danh ban đầu là Cố ý gây thương tích.

Cháu Lộc khi còn đang điều trị tại bệnh viện

Nhận định về vụ án, luật sư Vũ Tiến Vinh cho rằng hành vi của nghi can Lợi có dấu hiệu của tội Giết người với tình tiết tăng nặng là "giết trẻ em", "có tính chất côn đồ". Do Lợi từng đi tù nên hành vi lần này của ông ta có thể thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm"... Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới tử hình, chung thân...

2. Tìm thấy đứa trẻ 1 ngày tuổi bị bắt cóc trong bệnh viện Hùng Vương

Chiều ngày 19/3, công an quận 5 (TP.HCM) cho biết, sáng 19/3, nghi can bắt cóc bé trai con của chị N.T.P.T (30 tuổi, quê Trà Vinh) vào đêm 17/3 tại BV Hùng Vương TP.HCM đã đầu thú và giao lại bé trai mạnh khỏe.

Tại cơ quan công an người phụ nữ trên khai tên là Huỳnh Thị Ngọc Thủy (sinh 1977, thường trú quận 3, chỗ ở hiện nay huyện Nhà Bè). Ngọc và Nguyễn Văn Nghĩa Em (sinh năm 1958, ngụ tại huyện Nhà Bè) chung sống như vợ chồng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa sinh được con nên tối 17/3 vừa qua đã vào bệnh viện Hùng Vương chiếm đoạt bé trai con chị T.

3. Nữ sinh bị 'xe điên' cán ở Xã Đàn đã có thể tự thở

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 18/3, bác sĩ Phạm Xuân Thắng – Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, bệnh viện Xanh Pôn cho biết: “Bệnh nhân Hoàng Thị Quyên (SV Học viện Ngân hàng) hiện đã có những tiến triển khá tốt so với trước. Bệnh nhân đã có thể tự thở, không phải thở máy nữa và khi gọi thì đã có thể biết. Khi yêu cầu làm theo lệnh thì vẫn còn chậm.”

Cũng theo bác sĩ Thắng, tình trạng sức khỏe của Quyên vẫn phải được theo dõi từng ngày, chưa thể nói trước được về khả năng hồi phục ý thức đến đâu và bệnh nhân Quyên vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.

Trước đó và tối ngày 3/3, Hoàng Thị Quyên đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi bị chiếc “xe điên” đâm phải trên đường Xã Đàn.

4. Châm lửa đốt xe máy rồi đâm 2 nhát vào bụng tự tử?

Vào khoảng 8h30 sáng 19/3, khi thấy khói bốc lên từ dãy nhà ngang của gia đình anh Đặng Đình Phương (SN 1956, trú tại tiểu khu 5 - Trung Phượng, Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), hàng xóm đã sang gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, hàng xóm đã gọi cho vợ anh Phương là chị Hợi thông báo sự việc.

Chiếc xe cháy trơ khung

Lo lắng, chị Hợi liền trở về nhà. Cửa chính được được chốt bên trong nên chị phải phá cửa xông vào thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream đã bị thiêu rụi dưới nhà ngang.

Lên phía nhà trên thì chị Hợi hốt hoảng thấy anh Phương đang nằm trên vũng máu với 2 vết đâm sâu giữa bụng, bên cạnh là con dao nhuốm máu. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Phương đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

5. Nổ súng tại khu vực quân sự của Crimea, hai người thiệt mạng

Theo hãng tin RT của Nga, vụ nổ súng xảy ra hôm 18/3 ở một trung tâm nghiên cứu quân sự tại Simferopol trên bán đảo Crimea. Một tay súng bị bắt sau vụ việc nhưng một kẻ khác kịp trốn thoát khỏi hiện trường.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Crimea, những kẻ nổ súng ẩn nấp bên trong ngôi nhà nằm đối diện trung tâm nghiên cứu quân sự. Mục tiêu của những kẻ này là các binh sĩ thuộc lực lượng tự vệ Crimea và nhân viên của trung tâm nghiên cứu.

Cảnh sát cho biết, sáng sớm ngày 18/3, các đơn vị tự vệ thông báo phát hiện một nhóm người có vũ trang. Các binh sĩ lực lượng tự vệ bị tấn công khi họ kiểm tra khu vực tình nghi. Nhiều khả năng vũ khí tấn công họ là súng trường bắn tỉa.

Vụ nổ súng sát hại một thành viên lực lượng tự vệ và một binh sĩ Ukraina làm việc trong trung tâm nghiên cứu quân sự. Hai người khác cũng bị thương.