NÓNG 24h: Dùng mã tấu chém lìa tay cô gái cướp xe giữa đường

Chém lìa tay cô gái để cướp xe; Thêm bé gái bị vứt cạnh thùng rác; Phẫn nộ, xích con gái ngoài đường để đánh bạc... là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Chém lìa tay cô gái để cướp xe

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1984, ngụ Q.2) điều khiển xe gắn máy từ Q.7 hướng về Q.2 (TP. HCM).

Khi qua cầu Phú Mỹ khoảng 500m, bất ngờ từ phía sau có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy xông đến, ép sát xe và đạp ngã chị T.

Vừa ngã xuống đường chị T. liền tri hô và một đối tượng đi phía sau cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị ngay giữa đường.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc T đã được phẫu thuật nối lại cánh tay phải

Các tên còn lại cướp túi xách và xe gắn máy hiệu SH định tẩu thoát.

Tình cờ đi ngang qua đường thấy một người phụ nữ bị 4 đối tượng hung hãn cướp nên anh Đặng Văn N. đã giúp đỡ chị liền bị các đối tượng đuổi đánh. Anh N. đã chạy đến chốt dân phòng gần đó để kêu cứu.

Thêm bé gái bị vứt cạnh thùng rác

22h ngày 20/11, tại cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò Vấp người dân nghe tiếng khóc trong đêm. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện một cháu bé nằm bên cạnh thùng rác.

Theo bà Phan Thị Bích Mầu (62 tuổi, ngụ cư xá Lam Sơn) kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngồi hóng mát, thấy một đôi nam nữ chạy xe máy đến bên cạnh thùng rác, sau một hồi, họ bỏ lại cái gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi. 15 phút sau, tôi nghe tiếng trẻ nhỏ khóc nên vội chạy đi tìm, khi chạy tới thùng rác thì thấy một cháu gái vài ngày tuổi. Lúc này, cháu bé vẫn còn khóc, hơi thở khá yếu, kiến bò lên người. Cháu bé được quấn bằng cái mền cũ, một vài tã lót, một lon sữa, không có giấy tờ gì. Tôi vội nhanh chóng bồng cháu ra ngoài để sưởi ấm đồng thời nhanh chóng báo với cơ quan chức năng địa phương”.

Bé Như đang được chăm sóc tại chùa Kỳ Quang 2 với tình yêu thương của nhiều người nơi đây

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi lực lượng chức năng đã đưa cháu bé gửi vào chùa Kỳ Quang.

Cháy cây xăng, nhiều người dân chạy toán loạn

21h45, tại cây xăng Sài Gòn Petro nằm bên giao lộ Nguyễn Phúc Chu- Trường Chinh, thuộc phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên một chiếc xe bồn đang vào tiếp nhiên liệu cho cây xăng, bất ngờ ngọn lửa phát cháy tại trụ bơm số 2.

Phát hiện sự cố, nhân viên cây xăng đã dùng những bình CO2 có sẵn để dập tắt đám cháy. Chiếc xe bồn nhanh chóng được tài xế điều khiển rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Khi chiếc xe vừa di chuyển ra ngoài khu vực cây xăng thì ngọn lửa bùng cháy trở lại và nhấn chìm cây xăng trong biển lửa.

Rất nhiều nhân viên đang làm việc tá hỏa tháo chạy ra ngoài và liên tục tri hô báo hiệu cho người dân sống gần khu vực cây xăng biết có cháy lớn.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra nguồn điện tại chỗ đã bị ngắt, đồng thời ngay sau đó nhiều khu vực trên địa bàn phường 15 cũng bị cúp điện.

Rất đông người dân phát hiện đám cháy vội vàng tháo chạy ra đường để tránh xa hiện trường để tránh trường hợp cây xăng phát nổ. Khung cảnh nơi đây trở nên nhốn nháo hoảng loạn vô cùng.

Rất may vụ việc không có thiệt hại lớn về người nhưng 4 trụ bơm xăng bị thiêu rụi hoàn toàn, rất nhiều vật dụng tại xăng bị cháy xém.

Phẫn nộ, xích con gái ngoài đường để đánh bạc

Hình ảnh gây sốc này đã được ghi lại từ camera của một văn phòng đối diện cửa hàng cá cược ở Bognor Regis, West Sussex (Anh) vào buổi chiều ngày 24/11. Những người xem xong đoạn clip đều không tin trước cảnh họ đã xem. Trong đoạn clip là một bé gái tóc vàng xoăn, khoảng 4 tuổi, bị xích bằng dây thừng bên ngoài cửa một cửa hàng cá cược Ladbrokes. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 2 - 3 phút. Bé gái đã khóc lóc và la hét cho đến khi một người phụ nữ, được cho là mẹ của cô bé bước ra.

Trước đó, người phụ nữ này đã dùng dây thừng buộc bé gái vào cánh cửa, bởi trung tâm cá cược này cấm thanh niên dưới 18 tuổi vào bên trong. Bé gái đã bị xích lại trên một con phố đông đúc người qua lại.

Một trong những nhân viên làm việc tại văn phòng đối diện thốt lên: “Bé gái bị buộc lại giống như một con vật”.