NÓNG 24h: Công bố cáo trạng vụ Cát Tường; Say rượu 'cản' xe chở Phó Thủ tướng

VKS hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án TMV Cát Tường, nam thanh niên lái xe cản đường xe công vụ,… là những thông tin được quan tâm nhất 24h qua.

1. Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh

Ngày 18/2, VKSND Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng số 110/VKS-P1A, truy tố bị can Đào Quang Khánh và bị can Nguyễn Mạnh Tường. Theo cáo trạng, Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 BLHS và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 BLHS.

VKS xác định, hành vi vứt xác chị Huyền xuống sông của Tường và Khánh đã xâm phạm thi thể, gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay chưa tìm được xác chị Huyền, ảnh hưởng xấu đến đời sống tâm linh của gia đình nạn nhân và gây phản cảm về hình ảnh, y đức của bác sỹ khiến dư luận lên án.

2 bị can trong vụ án

Theo công bố này, nam nhân viên bảo vệ được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xác xuống sông Hồng phi tang.

2. Say rượu 'chặn đường' xe chở Phó Thủ tướng

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt (PC67, Công an thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử phạm vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1991, trú tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cản trở xe chở Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 19/2, sau khi uống rượu tại nhà ở phường Phú Thượng, Đức điều khiển xe SH mang biển số 29B1- 441.68 đi một mình theo đường Âu Cơ về phường Phúc Xá, bản thân không đội mũ bảo hiểm.

Đến đoạn trước cổng công viên nước Hồ Tây một đoạn thì nghe có tiếng còi ưu tiên từ xe chở Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phía sau xin vượt nhưng Đức vẫn đi ở giữa đường. Một lúc sau, Đức mới cho xe tránh sang bên trái. Vào thời điểm này, một ôtô khác từ phía sau vượt lên, ép xe Đức vào dải phân cách.

Một người đàn ông trên xe bước xuống nói Đức thì phát hiện nam thanh niên đã say rượu và không ý thức được hành vi của mình. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về sự việc trên, PC67 đã khẩn trương xác định và mời Nguyễn Tiến Đức lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

3. Thêm trường hợp tử vong sau khi làm việc với công an xã

Khám nghiệm tử thi, toàn thân nạn nhân N. bị bầm tím

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, khoảng 15h ngày 13/2, ông Huỳnh Tấn Du (35 tuổi, trú thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa) phát hiện ông Huỳnh N. (39 tuổi, thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa) đang hái trộm tiêu trong rẫy của mình nên đã bắt trói ông N. và báo công an xã.

Khoảng 17h30 cùng ngày, ông N. bị dẫn giải về trụ sở Công an xã Đạo Nghĩa để làm việc. Ba công an xã gồm các ông Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi), Lê Văn Tâm (46 tuổi) và Trần Văn Công (38 tuổi, trưởng Công an xã Đạo Nghĩa) đã thừa nhận với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông rằng trong lúc lấy lời khai, vì cho rằng ông N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp nên họ đã dùng dùi cui, tay đánh ông N. nhiều lần.

Đến khoảng 7h30 tối 13/2, ông N. được cho về nhà và hẹn sáng hôm sau (14/2) sẽ làm việc tiếp, tuy nhiên khoảng 9h sáng 14/2 thì ông N. tử vong tại nhà.

4. Quốc tế: 21 xác người trên quảng trường ở thủ đô Ukraina

Cha xứ làm lễ trước thi thể của 3 người biểu tình

Phóng viên ảnh Vasily Fedosenko của hãng tin Reuters cho biết, 21 xác người ở quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev, Ukraina được phủ chăn và đặt ở giữa lòng thủ đô, nơi đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động trong những ngày qua.

Fedosenko cho biết, ông nhìn thấy 6 thi thể ở phía tây bắc quảng trường. Vài phút sau đó, ông thấy 4 thi thể khác ở phía đối diện, cách nơi ông đứng khoảng 100 m. Theo phóng viên phương Tây này, tất cả những thi thể đó đều là thường dân.

Một thời gian ngắn sau đó, ông tìm thấy 5 thi thể khác phía trước khách sạn Ukraina - nằm trên một ngọn đồi và nhìn thẳng xuống quảng trường Độc lập. Ngoài ra, Fedosenko còn nhìn thấy 6 thi thể khác ở những nơi khác nhau gần quảng trường.