NÓNG 24h: Con cắt chân mẹ; Bí thư xã bị đâm chết ngay trước nhà

Con cùng cậu cắt chân mẹ; Bí thư xã bị đâm chết ngay trước nhà; Tầu kilo Hà Nội hạ thủy... là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Thực hư vụ con và cậu cắt lìa chân mẹ bị u não

Sáng ngày hôm qua, dư luận rất bàng hoàng trước vụ việc con gái cùng cậu cùng nhau vào BV Xanh Pôn cắt chân người mẹ đang điều trị tại đây. Cụ thể, theo một số trang báo mạng đã đưa, sáng sớm ngày hôm qua tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), một nữ bệnh nhân đã bị con gái và em ruột của mình dùng dao cắt bàn chân, rồi cắt cụt cẳng chân đến đầu gối khiến hàng loạt người náo loạn, thậm chí hoảng sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV vào buổi chiều ngày hôm nay, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội khẳng định "Đúng là có vụ việc như vậy nhưng người con gái của nạn nhân không tham gia vào hành động dã man như nhiều thông tin đã đưa".

Cũng trong cuộc trao đổi này, ông Giáp cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là do Bà T.T.T.D (SN 1967), lên cơn động kinh và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đến sáng sớm ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức, bà lên cơn động kinh.

Bà D. điều trị sau khi bị cắt chân.

Luôn bên cạnh và chăm sóc bà có con gái bà D, tên là Hằng, sinh năm 90 vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và em trai bà là Trần Thanh Duy. Khi bà lên cơn co giật, Hằng chỉ giữ chặt mẹ để tránh cho mẹ khỏi bị cắn vào lưỡi.

Lúc này, cô gái cũng yêu cầu cậu mình giữ chân mẹ và đặt vào khe giường cho đỡ vật lộn. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy người cậu vừa nhét chân mẹ, vừa lấy dao gọt hoa quả cắt chân bà D. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Miền Bắc lại sắp chìm trong giá rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (3/1), không khí lạnh bắt đầu di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Khối không khí lạnh này sẽ khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm từ 2-3 độ C, cao nhất khoảng 19-20 độ C, trời nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và sương mù, trời rét.

Do ra ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh. Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Các tỉnh Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng bị ảnh hưởng của không khí lạnh, có mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh triều cường lại tiếp tục đạt đỉnh (sáng 1m62 và tối là 1m52) có thể gây ngập khoảng 20-30cm ở những nơi trũng thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Toàn cảnh sự kiện Tàu ngầm Hà Nội vào cảng Cam Ranh

14h chiều qua (3/1), tàu ngầm Hà Nội - HQ182 đã được đưa vào quân cảng Cam Ranh an toàn. Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên tàu ngầm Hà Nội - HQ182.

Trước đó, vào lúc 10h15 sáng cùng ngày, tàu ngầm Hà Nội đã tiếp nước ở vịnh Cam Ranh, chuẩn bị về ''nhà mới''.

Người đàn ông vẫy tay chào vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử

Sáng 3/1, ông Lương Tiến Hùng (68 tuổi, trú tại ngõ 62 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) cùng vợ là bà Doãn Thị Phương (58 tuổi) đi tập thể dục buổi sáng quanh hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng).

Đến khoảng 6h45, khi bà Phương đang đứng tập thể dục trên vỉa hè bờ hồ thì ông Hùng (đứng đối diện cổng viện phụ sản Tâm Phúc) bất ngờ cởi áo khoác vắt lên rào chắn quanh hồ, bỏ lại dép rồi vẫy tay chào vợ, đi xuống phía lòng hồ và chìm nghỉm.

Thấy biểu hiện lạ của chồng, bà Phương vội chạy đến nhưng vì đứng khá xa nên khi bà đến nơi thì ông Hùng đã chìm hẳn.

Ngay sau đó, người nhà đã huy động lực lượng, tổ chức giăng lưới, tìm xác nạn nhân. Cơ quan công an cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó, cùng người nhà tổ chức tìm kiếm, ghi nhận vụ việc.

Đến khoảng 10h cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tím ngắt. Được biết, ông Hùng vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần Đông Khê – Hải Phòng ít tháng trước. Ông cũng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành.

Bí thư xã bị đâm chết ngay trước nhà

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Đình Tuy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ cho biết đang điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra vào tối 2/1 tại thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, khiến một Bí thư xã bị đâm chết.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969, trú tại thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ) hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐDN xã Phượng Kỳ.

Nguyên nhân ban đầu có thể do thù oán cá nhân, khiến ông Tuy đã bị nhóm đối tượng côn đồ ra tay giết hại. Theo nhiều người dân trong xã, trong thôn xác nhận, ông Tuy là người tốt tính, hiền lành, sống hòa đồng cùng mọi người. Ông Tuy trưởng thành từ cán bộ Đoàn xã, nên được tín nhiệm đề cử làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, rồi Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HDND xã.

Tối ngày 2/1, ông Tuy đi bộ sang nhà anh trai là Nguyễn Đình Trộn chơi vì có người thân ở xa về để bàn chuyện xây mồ mả ông bà. Đến khoảng 19h30, ông này sang nhà anh Nguyễn Đình Sự (là em họ) ăn cơm.

Vừa về đến nhà có người gọi, nên vội vàng để cháu trong nhà, đi ra ngoài cổng thì bị nhóm côn đồ dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào cơ thể, dẫn đến tử vong sau ít phút. Khi đó gia đình nạn nhân không có ai ở nhà ngoài cô con gái bị bệnh. Vợ ông đi làm công nhân may mặc chưa về; còn cậu con trai sang nhà bạn ở thôn bên chơi.

Chiều ngày hôm qua, tang lễ của ông Tuy đã được tổ chức để bạn bè, gia đình đến chia buồn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương vào cuộc điều tra, tuy tìm các hung thủ.