NÓNG 24h: Chưa chốt phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Bật khóc trên đống đổ nát sau bão số 11; Chưa chốt phương án đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp... là những tin nóng 24h qua.

Nga trưng bày khẩu súng lục của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đó là Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang Nga ở Matxcơva tháng 7/2008. Bảo tàng nằm trên phố Hồng quân.

Thật bất ngờ, nơi đây có một góc nhỏ dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Góc này nằm trong gian triển lãm về quân đội các nước trong phe các nước xã hội chủ nghĩa.

Nơi trưng bày ảnh và khẩu súng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Việt Hùng

Tại góc nhỏ này, có thể thấy chân dung của đại tướng Võ Nguyên Giáp-người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam ở vị trí trang trọng.

Dưới chân dung, là khẩu súng lục Đức hiệu Mauser 7,63 mm, mẫu năm 1896, model năm 1926 của ông.

Lễ mở cửa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 15/10, gia đình đã làm lễ mở cửa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Thọ, Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình).

Gia đình Đại tướng đã làm lễ và thực hiện mọi nghi thức theo phong tục quê hương Quảng Bình.

Sau lễ này, lều bạt và bàn thờ ở khu mộ Đại tướng sẽ không sử dụng nữa. Sau đó, gia đình Đại tướng sẽ chọn ngày đẹp để tiến hành xây dựng thêm những hạng mục ở khu mộ.

Người dân viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Để bảo vệ mộ phần của Đại tướng được chu đáo, hiện tại mỗi ngày có khoảng hơn 10 cán bộ và bộ đội biên phòng được cắt cử đứng bảo vệ trước phần mộ và hướng dẫn người dân đến thắp hương tiễn biệt.

Vợ tưới lên người chồng 5 lít xăng rồi tự thiêu

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình (TP.HCM) làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến chị Hồng và chồng là Phúc (phường 7, quận Tân Bình) bị bỏng nặng.

Tối 13/10, chị Hồng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, thân, tứ chi và bỏng 32% diện tích cơ thể. Lãnh đạo bệnh viện báo công an quận Tân Bình đến lấy lời khai làm rõ nguyên nhân chị này bị bỏng.

Trước đó, 18h cùng ngày, anh Phúc đi nhậu về và lên gác lửng ngủ. Khoảng 30 phút sau, Hồng kêu chồng dậy tắm nhưng anh Phúc vẫn ngủ tiếp. Người vợ dọa sẽ tự tử nhưng anh Phúc không để ý.

Giận chồng, chị Hồng kéo đổ cây thang dùng để lên gác và lấy bình nhựa loại 5 lít đựng dầu hỏa đổ lên người và bật lửa tự đốt. Thấy vậy, anh Phúc nhảy từ trên gác xuống và dùng mền đắp vào người vợ để chữa cháy, tri hô cầu cứu.

Bật khóc trên đống đổ nát sau bão số 11

Nhiều hộ dân tại xã Điện Dương (H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã không ngăn được dòng nước mắt khi đứng trước căn nhà đổ nát sau khi bão số 11 quét qua.

Đến 15h chiều nay 15/10, người dân tại hai địa phương Điện Bàn và TP.Hội An phải quay vào nhà trú ẩn trở lại bởi gió bão vẫn chưa thôi giật.

Căn nhà chị Phạm Thị Bé (34 tuổi, trú tại thôn Quảng Gia, xã Điện Dương) bị bão đánh sập

Trong đó khi, nhiều hộ gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn hoặc bị gió đánh sập đang lâm cảnh “màn trời chiếu đất” buộc phải tạm trú tại nhà hàng xóm.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do bão số 11 gây ra.

Theo dự báo thì đêm (15/10), lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Kon Tum có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Chưa chốt phương án đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều ngày 15/10, trao đổi với báo chí, ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy khẳng định “từ ngày 4/10 đến nay, Hội đồng đặt tên đường phố của Hà Nội chưa họp lần nào nên chưa thể gọi là đã chốt phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp”.

Một số thông tin cho rằng đã chốt phương án đặt tên đường theo tên của Đại tướng là không chính xác, rất có thể nhóm thường trực của Hội đồng có hội ý trước. Nhưng cuộc họp chính thức để chốt phương án chưa diễn ra, bản thân ông Long là thành viên Hội đồng này vẫn chưa có văn bản xin ý kiến.