Nỗi oan của lương y xứ Huế về tin đồn ác ý "bố chồng - nàng dâu"

Gần 1 tháng qua, gia đình Lương y Đa khoa Ngô Quý Thích điêu đứng khi hàng loạt tin đồn rộ lên về mối quan hệ “bố chồng - nàng dâu”.

Chính quyền đang truy ai tung tin đồn để xử lý, trả công bằng về cho gia đình lương y nổi tiếng chốn cố đô.

Hàng loạt tin đồn như bom tấn giáng xuống gia đình lương y Ngô Quý Thích (157 đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế) hơn 1 tháng nay khiến họ rơi vào cảnh bế tắc. Ở bất cứ nơi nào tại Huế, người ta cũng nghe tin đồn, có nơi chụm năm, chụm ba để bàn tán việc mối quan hệ bất thường giữa bố chồng với nàng dâu. Chúng tôi đến nhà lương y Ngô Quý Thích để tìm hiểu thực hư, vừa đến quầy thuốc thì lương y vui mừng, xin phóng viên thanh minh cho gia đình ông. Trong nhà lương y, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Con trai, con dâu, và vợ ông vẫn khám và bốc thuốc.

Lương y Ngô Quý Thích cho biết: “Ngày nào nhà tôi, tiệm thuốc của tôi tại 157 đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế cũng có hàng chục người đến khám, nhưng cũng có người đến soi mói, xem tôi còn sống hay không. Xem thử ông Ngô Quý Thích quan hệ với nàng dâu bị thượng mã phong chết có thật hay không. Sự thật là hàng ngày tôi vẫn bắt mạch, khám bệnh và bốc thuốc cho bệnh nhân”.

Bà Trần Thị Ánh Huyền, vợ của lương y Ngô Quý Thích, bức xúc: “Họ nói chồng tôi quan hệ với nàng dâu trên tầng 3 và bị tôi phát hiện, lấy chiếu trùm kín chuyển vào bệnh viện. Không biết ai mà ác ý rứa nữa, hết chuyện để bịa đặt rồi hay sao mà loan tin đồn thất thiệt làm gia đình tôi điêu đứng thế này?”.

Vợ chồng lương y vẫn khám và bốc thuốc cho bệnh nhân bình thường

Câu chuyện động trời này nhằm mục đích gì đến nay chính quyền sở tại và gia đình ông Ngô Quý Thích vẫn chưa biết. Số là, gia đình ông Thích đã có 3 chiếc ô-tô xịn nhất cố đô, vừa rồi ông lại tậu thêm một xế hộp hơn 2,5 tỷ đồng nữa. Sau khi lấy chiếc xe về thì nghe tin đồn ác ý đó.

Sẽ điều tra làm rõ

Theo lương y Ngô Quý Thích, đây có thể là chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh, ác ý nhằm bôi bẩn thương hiệu của cơ sở ông. Chị Nguyễn Thị Loan, chủ tiệm đồng hồ Thành Tín, một người dân sống cạnh quầy thuốc lương y Ngô Quý Thích, khẳng định: “Cả 2 tháng, tôi nay nghe họ đồn lương y Thích quan hệ với nàng dâu, vợ chồng tôi cũng đã sang nhà để xem sao, nhưng ông ấy vẫn bốc thuốc bình thường. Họ nói ông Thích quan hệ với con dâu tại tầng 3 bị thượng mã phong nên chết. Nhưng đó chỉ là tin đồn, bịa đặt mà thôi”. Theo chị Loan, gia đình ông Ngô Quý Thích sống rất đàng hoàng, tử tế, không mất lòng ai.

Cơ sở Lương y Thích có tiếng khắp miền trung

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố khu vực 2, P.Phú Hòa, khẳng định: "Tất cả là tin đồn không đúng sự thật. Gia đình họ vẫn khám và bốc thuốc bình thường. Lời đồn quá vô lý bởi họ nói 2 cha con quan hệ, rồi vợ cuốn chiếu đưa xuống nhà gọi xe cứu thương, nhưng cả phố Trần Hưng Đạo này không ai biết chuyện đó. Trong khi bệnh viện xác nhận cả 2 tháng nay hoàn toàn không có bệnh nhân nào tên Ngô Quý Thích, cả công an phường Phú Hòa nơi ông Thích sống vẫn xác nhận thông tin không có chuyện này”.

Trung tá Đoàn Mạnh Hùng, Trưởng Công an P.Phú Hòa, khẳng định: “Đây chỉ là tin đồn hết sức vô lý, gây hoang mang cho gia đình lương y. Công an đang điều tra làm rõ ai là người tung tin đồn”. Ông Võ Văn Vượng, Chủ tịch UBMTTQ P.Phú Hòa cũng khẳng định tin đồn trên là nhảm nhí: “Tôi khẳng định là ông ấy bị đồn oan. Theo tôi, mục đích tin đồn là để hạ thấp uy tín của thầy thuốc Thích”.