Những phát ngôn 'kinh điển' của 'Quốc vương' Lee Hwon

"Quả nhân tự biết mình anh tuấn phi phàm, nàng đừng nhìn nữa", "Trong 8 năm qua, quả nhân như một nhụy hoa sống trong cung"... là những câu thoại khiến fan "phát sốt" trong phim The Moon Embracing The Sun.

Đến thời điểm này, người hâm mộ drama cổ trang có sự tham gia của Han Ga In và Kim Soo Hyun như đang "ngồi trên đống lửa" khi nhà đài tuyên bố tạm ngừng phát sóng hai tập cuối vì xung đột nội bộ. Trong lúc chờ đợi cặp đôi "Trời - Trăng" trở lại màn ảnh, cùng điểm qua những câu thoại kinh điển của "Quốc vương" Kim Soo Hyun trong suốt 18 tập phim vừa qua.

"Quả nhân tự biết mình anh tuấn phi phàm, nàng đừng nhìn nữa. Cũng phải! Đàn ông chuyên tâm nghiên cứu thật sự rất bảnh bao. Hơn nữa còn là vua một nước, sao có thể tuấn tú bình thường được?" là câu nói có phần tự đề cao bản thân thái quá này ngay khi lên sóng đã trở thành một trong những câu thoại bất hủ nhất của The Moon Embracing The Sun. Dù khiến dân tình cười "như được mùa", nhưng với ngoại hình bảnh bao, Lee Hwon thốt lên những lời như vậy là điều... có thể chấp nhận được.

"Quả nhân muốn trao cho nàng một thứ, dù thế nào cũng không thể đổi lấy được, đó là thứ có một không hai, là thứ chỉ cần là nữ nhân ai cũng mong muốn. Đó là một thứ tồn tại và có vẻ như nàng đã đoán ra rồi. Không sai, chính là quả nhân đây!" là câu nói gần cuối tập 18, không ít fan nữ đã say đắm nay càng thêm "mê đắm mê đuối" chàng Quốc vương trẻ tuổi.

Cũng thuộc dạng câu nói tự tin thái quá trên, nhưng nhiều người xếp câu thoại vào tình huống lãng mạn trong tình  yêu. Thậm chí, nhiều khán giả để lại bình luận, nếu có một chàng trai tỏ tình với mình như vậy, chắc chắn họ sẽ "đổ cái rầm".

"Quốc vương" Kim Soo Hyun cũng phát ngôn những câu thoại "ai muốn hiểu sao thì hiểu" như: "Trong 8 năm qua, quả nhân chưa một lần dao động tình ý, như một nhụy hoa sống trong cung, luôn giữ gìn trái tim thuần khiết. Cần phải có bao nhiêu ý chí và thể lực mạnh mẽ, nàng biết không? Một nam tử khí huyết tràn trề từng đêm mất ngủ, sao nàng có thể hiểu được!"

Ngay sau đó, cặp đôi "Trời-Trăng" đã trao nhau nụ hôn đầu tiên trong mật thất. Bên cạnh những câu nói "khó đỡ" trên, không ít những lời thoại mùi mẫn, có phần hơi "sến" của bệ hạ cũng lọt tầm ngắm của khán giả. Thậm chí, chúng còn là nhân tố khiến nhiều người xao xuyến, cảm động đến chảy nước mắt như "Yeon Woo à...". Câu nói đơn giản và ngắn gọn này thể hiện được đầy đủ "Hỉ, nộ, ái, ố", Kim Soo Hyun đã thực sự khiến người hâm mộ phải xúc động.

Đặc biệt, phân đoạn chàng Quốc vương khóc trong đau đớn, liên tục gọi tên người yêu khi tìm ra sự thật về Woo đã làm biết bao người phải nhỏ lệ. Anh nói: "Muốn bảo vệ nàng nhưng không làm được, muốn nói với nàng rất nhiều nhưng không thể nói, vì vậy bây giờ ta chưa thể từ bỏ nàng. Phù thủy có thể nói chuyện với linh hồn đúng không? Vậy hãy giúp ta nói với nàng, cho nàng biết là ta vô cùng, vô cùng thích nàng."

Chỉ đơn giản là lời tâm tình thể hiện qua khuôn mặt vô cùng bình thản, trầm lắng nhưng Kim Soo Hyun đã diễn rất trọn vẹn, lột tả được ý nguyện của Lee Hwon tại thời điểm đó. Đây cũng là lần đầu tiên, Hwon tỏ tình trước mặt người con gái mình luôn yêu.

Anh nói: "Nàng chỉ biết tội nghiệp cho anh nàng. Lẽ nào nàng không thấy tội nghiệp cho ta? Nếu nàng không phải là Hoàng hậu, ta chỉ có thể ôm ấp nữ nhân khác. Ta phải chịu như vậy, nàng không cảm thấy tội nghiệp cho ta sao?" Câu nói này nằm trong phân đoạn rất đau lòng, sau khi Quốc vương phát giác ra sự thật rằng người thân có liên quan đến cái chết của Yeon Woo 8 năm trước.

Trên đây chỉ là một trong những ví dụ "bất hủ" nhất được trích ra từ phim cổ trang The Moon Embracing The Sun. Khán giả vẫn kỳ vọng sẽ được nghe nhiều câu nói mùi mẫn hơn, ngọt ngào hơn và lãng mạn hơn từ "Quốc vương" Kim Soo Hyun trong hai tập cuối sẽ được lên sóng trong thời gian tới.