Những hình ảnh ấn tượng nhất kì thi THPT Quốc Gia 2015

Dưới cái nóng như đổ lửa, những hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa của những thùng nước, suất cơm nghĩa tình cho đến hình ảnh cha mẹ vạ vật mong ngóng con.

Và cả hình ảnh đáng tiếc trong kỳ thi….Tất cả đã tạo nên bức tranh đầy ấn tượng.

Dù còn lâu mới hết giờ thi, nhưng nhiều phụ huynh đã đến trước cổng trường
chờ đợi con em mình, bất chấp cái nắng như đổ lửa.

Chỉ vì tiếng điện thoại reo lên trước khi kết thúc môn thi vài phút mà nam sinh
Đà Nẵng đã phải trả giá đắt cho 12 năm đèn sách.

Đề thi Văn sáng nay có nhắc đến hiểm họa vô cảm trong xã hội hiện nay.

Ánh mắt lo lắng của người mẹ không biết con trong phòng thi là bài thế nào.

Thấy bóng con từ đằng xa, người cha cười tươi rói, gọi tên con chẳng cần quan
tâm tới việc con làm bài tốt hay không.

Các sinh viên đứng thành hàng dài từ cổng trường cho đến các bậc thềm dẫn vào
sảnh trường, tạo nên một lối đi khô ráo cho các sĩ tử không bị ướt mưa.
(Ảnh chụp tại Hội đồng thi trường ĐH Sư Phạm quận 5, TP HCM).

Người phụ nữ có nụ cười hiền hậu và tấm lòng sẻ chia với nỗi vất vảcủa thí sinh,
của người nhà này chia sẻ, cô đã thức đêm để nấu những nồi nước chè,
nước vối tươi mát và sạch sẽ để phục vụ miễn phí cho mọi người.

Yên xe chỉ che một nửa, dành phần mát cho con.

Đợi chờ dưới nắng nóng.

 Dù tập tễnh với đôi nạng gỗ nhưng em HS này vẫn quyết tâm vượt khó đi thi.
(Ảnh chụp tại cụm thi trường Đại học Vinh).

TNTN phục vụ nước chè miễn phí cho phụ huynh học sinh
dưới cái nóng đổ lửa tại Thanh Hóa.

Hình ảnh ấm lòng chiến sĩ CSGT chở thí sinh tới phòng thi tại Hà Nội.

Chị gái thí sinh Vũ Văn Nội cõng em vào phòng nhận số báo danh. 

Người mẹ đã phải bán hơn 1 tạ thóc để cho con đi thi, với mong muốn con đỗ đạt, t
hành tài để thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình. 

Cận cảnh gương mặt nữ giám thị xinh đẹp tại một phòng thi của trường
Đại học Thủy Lợi khiến các thí sinh thích thú.

Tình nguyện viên cùng phật tử chùa Huệ Quang (phường 3, thành phố Bạc Liêu)
chuẩn bị cơm chay phát miễn phí cho thí sinh. 

Mất điện các sĩ tử dùng đèn pin học bài.

Còn các vị phụ huynh đổ ra công viên trốn nóng giữa đêm.