Những điều ước ứa nước mắt của trẻ gửi ông già Noel

Ước bố là bộ đội công tác nơi xa sớm về, mong bà có xe lăn tự động, mang anh trai đã mất về cho dì Ba... khiến người đọc không kìm được xúc động.

Các em học sinh cơ sở 2, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã tưng bừng không khí chuẩn bị Giáng sinh với hoạt động viết thư gửi ông già Noel.

Bức thư cảm động nhất là mong ước ông già Noel mang anh về: "Cháu vừa vào nam dự kỷ niệm 1 năm ngày mất của anh Duy (con trai dì Ba). Anh rất đẹp trai và yêu thương cháu. Cháu muốn một món quà nho nhỏ đó là ông mang anh Duy về cho dì Ba của cháu vì dì rất buồn và nhớ anh Duy".

Bức thư giành giải nhất khối 1 với điều ước có một chiếc xe lăn tự động cho bà bị bại liệt.

"Mong em ngoan để mẹ đỡ vất vả...", lá thư xúc động của một học sinh lớp 1 sắp có em bé gửi ông già Noel.

"Bố cháu là bộ đội đang công tác ở một nơi rất xa mà cháu không được biết... Cháu rất nhớ bố. Cháu chỉ mong bố sớm về để đưa cháu đi ra hiệu sách mua 2 tập vở viết...Mỗi buổi tối học bài xong được lên giường ngủ cùng bố. Cháu rất thích ông bụng bố mỗi khi ngủ. Ngủ với bố thật là ấm"... - Bức thư giành giải nhất khối 2.

Điều ước mong anh đi du học về vì "Đêm nào cháu và mẹ cũng nhớ anh, có lúc cháu và mẹ còn khóc...."

Những điều ước trong hơn 400 lá thư của học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã khiến phụ huynh ứa nước mắt.

Dù vậy, mùa giáng sinh năm nay cũng có không ít lá thư gửi ông già Noel khiến mọi người phải bật cười. Một bé trai ước có máy ai pát (iPad) và máy ai phôn (iPhone) trong ngày Giáng sinh.

Còn cậu bé lớp 1 này cũng ước được ông già Noel tặng ipát (iPad).

Bạn nhỏ học lớp 5 trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội viết: "Cháu mong ước sẽ đượcmột chiếc iPad5. Cháu biết rằng món quà này hơi to lớn nhưng không thể to lớn hơn tình yêu thương của anh trai dành cho cháu...".

Dù bức thư còn rất nhiều lỗi chính tả như: chúc ông già Noel "mạnh khỉ", ký gửi cuối thư vẫn là ông già Noel..., nhưng những dòng chữ ngộ nghĩnh của cô bé lớp 2 này vẫn khiến nhiều người bật cười. 

Học sinh này đã viết những lời xúc động: "Ông già Noel ơi, cháu ước mình như là một ngọn lửa lá thư ước được làm ngọn lửa" để sưởi ấm cho các bạn nhỏ đang phải mưu sinh trong giá lạnh...

Một cô bé học lớp 2 ước có ống nhòm để biết ông già Noel... đang làm gì trên trời.

Phụ huynh học sinh này sẽ phải ứa nước mắt bởi: "Con mong bố về nhiều hơn, mẹ đỡ bận hơn để có thời gian chơi với con...".

Một học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội ước được cùng ông già Noel cưỡi tuần lộc đi phát quà.

Thư gửi ông già Noel của con trai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được chính ca sĩ này tự hào khoe trên trang cá nhân