Những chiêu chạy trốn 141 “siêu dị”

Không ít đối tượng vi phạm khi giáp mặt 141 đã tìm cách trốn chạy. Tuy nhiên, tất cả đều bất thành.

Nhảy xuống sông đen ngòm để trốn

Tối ngày 15/4/2013, tổ công tác Y12/141 do Trung tá Trương Văn Quang chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã ba Tam Trinh – Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Tới khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện một chiếc taxi chở hành khách có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi vừa bước xuống xe, hành khách trên đã bỏ chạy thục mạng rồi lao xuống sông Kim Ngưu cạnh đó ngụp lặn nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ chừng 5 phút sau, đối tượng đã phải ngoi lên bờ vì biết không thể thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng.

Khi bị các chiến sĩ 141 khống chế, đối tượng này nhanh chóng khai rằng “Trên hành lý của em ở cốp xe có đao và súng!”. Ngay lập tức Trung tá Trương Văn Quang đã chỉ huy lực lượng kiểm tra cốp xe taxi và phát hiện một chiếc vali bằng vải, bên trong chứa một khẩu súng tự chế, 2 thanh đao cùng một thanh kiếm sáng loáng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Bùi Văn Tưởng (Sinh năm 1988, trú tại xóm 11 thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Thế nhưng, Tưởng một mực khẳng định chiếc vali trên là do y mới nhặt được và đang trên đường đi “gửi”.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc để Phòng CSHS, CA TP.Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.

Đối tượng Bùi Văn Tưởng

Kẻ buôn coóng bỏ chạy nhằm đánh lạc hướng 141

Chiều ngày 28/1/2013, tổ công tác Y12/141 khi đó vẫn do Trung tá Phạm Ngọc Hải chỉ huy nhận lệnh cắm chốt tại ngã ba Giải Phóng – Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội). Vào khoảng 17h, các trinh sát bất ngờ phát hiện một thanh niên đang ngồi trên xe taxi bỗng nhảy xuống chạy thục mạng về phía cầu vượt ngã tư Vọng.

Nhận thấy sự việc không bình thường, Trung tá Phạm Ngọc Hải đã chỉ huy lực lượng truy bắt kẻ bỏ chạy và khống chế chiếc taxi (bên trong vẫn còn 2 hành khách). Khi đưa nam thanh niên bỗng dưng bỏ chạy về chốt, Trung tá Phạm Ngọc Hải nhận định y rất có thể cố tình bỏ chạy để đánh lạc hướng tổ công tác và “hàng” nhiều khả năng vẫn trên xe taxi.

Quả thực, khi tiến hành kiểm tra hành chính xe taxi, các trinh sát đã tìm thấy một chiếc ba lô bằng vải bên trong đựng khoảng 50 chiếc coóng dùng để “đập đá”. Trên người đối tượng bỏ chạy, tổ công tác còn tìm thấy một lượng heroin dạng viên được gói trong tờ giấy bạc 1000 đồng.

Ba đối tượng trên xe taxi được tách riêng để điều tra và lần lượt khai tên là Dương Đình Phương (sinh năm 1988, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1990, trú tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình). Cả ba đều không chịu thừa nhận chiếc ba lô là của mình.

Trước vật chứng thu được, tổ công tác Y12 đã bàn giao vụ việc lại cho CAP Giáp Bát xử lý.

Bị kiểm tra, "đua" tốc độ cùng 141

Tối ngày 6/4/2013, tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy ứng trực trên đường Phạm Hùng (đối diện với cổng TT Hội nghị quốc gia). Vào khoảng 22h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính với chiếc xe Huyndai Genfsis mang BKS 36A-007.07.

Tuy nhiên, khi vừa tấp vào lề đường và lợi dụng lúc đồng chí CSGT đi về phía cửa xe, lái xe đã vít ga bỏ chạy với tốc độ cao. Ngay lập tức, tổ công tác đã cử lực lượng dùng xe chuyên dụng truy bắt đối tượng về xử lý.

Khoảng 20 phút sau, cả người và xe vi phạm đã được đưa về chốt. Tại đây, người lái xe khai tên là Ngô Trọng Biên, sinh năm 1983 và người đi cùng là Nguyễn Xuân Long, sinh năm 1977, cả hai đều trú tại TP.Thanh Hóa. Trong quá trình làm việc, Ngô Trọng Biên nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn cố cãi rằng mình không bỏ chạy.

Tiến hành đo nồng độ cồn với lái xe thì kết quả thu được là 1,365mg/1 lít khí thở. Trong khi đó, nồng độ tối đa cho phép chỉ là 0,4mg/1 lít khí thở. Người điều khiển xe cũng chỉ xuất trình được GPLX cũng như một Giấy đăng ký xe ô tô phô tô. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành xử phạt theo luật định.

Thấy 141, xông thẳng xe vào quán karaoke

Một buổi chiều giữa tháng 1/2013, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) có phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thế nhưng, thay vì chấp hành, thanh niên này đã quay đầu xe vài vòng. Biết rằng không thể chạy thoát, nam thanh niên trên đã lao xe thẳng vào một quán karaoke bên đường và lao cả người và xe vào phòng hát ở tầng 1.

Khi các trinh sát ập vào, đối tượng còn chặn cửa “cố thủ” bên trong nhưng bất thành. Sau đó, nam thanh niên này khai do mình sợ quá nên mới chạy bừa. Qua kiểm tra thấy đối tượng không có dấu hiệu vi phạm hình sự, tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.