Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ do bất cẩn

Do sự bất cẩn của người lớn, nhiều trẻ sơ sinh đã chết thương tâm trong những hoàn cảnh khác nhau.

Trẻ 16 tháng tuổi chết đuối trong thùng nước nhà vệ sinh

Trưa ngày 9/7, cơ quan công an xã Quyết Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng) nhận được tin báo, cháu Phạm Thị Minh Thu (16 tháng tuổi) con gái anh Phạm Văn Tuyền (sinh 1984, ở thôn Phú Cơ) bị chết ngạt trong thùng nước ở nhà vệ sinh.

Các thành viên trong gia đình anh Tuyền cho biết, do ông nội đang bán hàng ở gian ngoài, mẹ đang nấu cơm nên cháu Thu tự chơi trong nhà. Khi nấu cơm xong, không thấy cháu đâu, mọi người đi tìm và hoảng hồn phát hiện cháu nằm trong thùng nhựa đựng nước tại nhà vệ sinh của gia đình.

Tại hiện trường, cháu Thu nằm cuộn tròn trong thùng nhựa chứa gần 30 lít nước, trong thùng có một gói bim bim. Nguyên nhân được xác định do cháu Thu vào trong nhà vệ sinh chơi, đánh rơi gói bim bim vào thùng đựng nước nên nhào vào lấy dẫn đến tử vong.

Hai bé trai cùng chết đuối do sụt hố cát

Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều muộn ngày 3/7 tại khu ven biển Tống Vần thuộc thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Nạn nhân là 2 cháu Phạm Trung Kiên (sinh năm 2004) và Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2005) đều trú tại thôn 12.

Thời điểm trên, khu vực này nước nông nên có nhiều đứa trẻ thuộc xã Hạ Long đến chơi đùa, tắm biển. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực hút cát phục vụ cho san lấp mặt bằng của một số đơn vị xây dựng.

Sau thời gian hút cát, khu vực này đã hình thành nhiều hố sâu ngầm. Hai nạn nhân xấu số khi nô đùa không để ý nên đã bị sụt xuống những hố cát này, dẫn đến tử vong.

Chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình các nạn nhân

Ngã xuống giếng hoang, bé trai 7 tuổi tử vong

Trưa ngày 11/6, cháu Nguyễn Phước Đức (7 tuổi, quê Đồng Nai) đi ra đầu xóm tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để mua thuốc cho bà ngoại.

Khi đi ra khỏi nhà một đoạn (thuộc ấp An Hòa, xã Hóa An) thì Đức gặp em Nguyễn Mai Thanh Phú (7 tuổi, quê Đồng Nai, là em bà con với Đức) bị trượt té xuống một cái hố nước sâu khi đang bắt cá cùng với một nhóm trẻ.

Thấy vậy, Đức lao xuống cứu Phú nhưng cả 2 em đều bị chìm xuống nước. Một lúc sau, mọi người vớt được 2 em lên và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Đức không qua khỏi. Còn Phú đang được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đồng tử giãn, tuần hoàn rất yếu, hôn mê sâu.

Người dân địa phương cho biết hố nước mà Đức và Phú bị té ngã trước đây là 1 cái giếng nước công cộng. Thời gian gần đây họ đã bỏ hoang, và do để lâu nên bị sạt lở thành hố nước lớn rộng khoảng 3 m, rất sâu. Vào mùa mưa, nước nhiều nên trẻ em thường đến đây để bắt cá.

Cha cùng con trai 9 tuổi chết đuối khi đi tắm sông

Khoảng 14h ngày 12/6, anh Nguyễn Phúc Hậu (45 tuổi, trú xóm Tân Thắng, xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đưa con trai ruột là Nguyễn Đình Phúc (9 tuổi) ra sông Ngàn Phố (đoạn chảy qua xóm Tân Thắng) tắm.

Mãi đến 17h cùng ngày, người thân và bà con trong xóm không thấy hai cha con anh Hậu về nhà nên lo lắng, tổ chức đi tìm kiếm.

Đến 6h sáng ngày 13/6, xác cháu Phúc được phát hiện tại Bến Đình (trên sông Ngàn Phố, cách nơi tắm khoảng 500 m). Ba giờ sau xác anh Hậu cũng được tìm thấy gần địa điểm phát hiện thi thể cháu Phúc.

Một đoạn sông Ngàn Phố chảy qua huyện Hương Sơn

Hai chị em họ 9 tuổi chết đuối ở hố nước trạm bơm

Chiều ngày 11/6, ông Nguyễn Đức Quang, khu 2 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) nghe thấy tiếng kêu cứu có người chết đuối ở trạm bơm. Lập tức, ông lao ngay ra bờ kênh, phát hiện thấy có đôi dép trên bờ, ông Quang không ngần nhảy xuống khu vực bể lắng của trạm.

Tại đáy bể, ông vớt được thi thể của 2 bé gái là Trần Thị Khuyên và Đinh Trần Thị Giang (cùng 9 tuổi, ở khu 3 xã Bản Nguyên). Mặc dù đã được người dân tiến hành hô hấp nhân tạo, cứu chữa tích cực nhưng cả 2 cháu bé đều tử vong.

Được biết, cháu Khuyên và Giang là 2 chị em con chú, bác ruột. Tuyến kênh từ trạm bơm tới kênh chính Diên Hồng dài hàng trăm mét chảy qua khu dân cư, thời điểm xảy ra vụ chết đuối không có rào chắn, biển báo và lối thoát hiểm.

Sự bất cẩn trả giá bằng mạng sống

Ở hầu hết các vụ việc thương tâm trên, nguyên nhân một phần là do sự bất cẩn của người lớn. Các nạn nhân tuổi còn rất nhỏ, chưa nhận thức hết được những hiểm nguy xung quanh. Sự lơ là, mất cảnh giác của các bậc phụ huynh đã khiến con em họ phải đánh đổi bằng mạng sống.

Những cái chết thương tâm của trẻ để lại hậu quả vô cùng nặng nề và đau xót, có lúc nó trở thành bi kịch của cả gia đình.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc khác có thể xảy ra, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn nữa đến hành vi của trẻ nhỏ. Hướng trẻ đến các hoạt động lành mạnh, an toàn.