Người phụ nữ chết trên chung cư mắc bệnh tâm thần

Khi mở ba lô, cơ quan chức năng phát hiện trong đó có sổ y bạ của bà L, ghi rõ về bệnh lý tâm thần.

Liên quan đến vụ việc phát hiện xác một người phụ nữ phân hủy trên chung cư, sáng 28/8, qua trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hựu (64 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố trong đó có tòa nhà Licogi 13) cho biết: “Khi phát hiện ra xác chết của bà Nguyễn Thị L. (SN 1963) tại căn hộ 807 nhà B tại tòa nhà, tôi đã được cơ quan chức năng mời đến để làm chứng. Khi cơ quan chức năng mở ba lô ra thì trong đó có sổ y bạ của bà L. có ghi rõ về bệnh lý tâm thần của bà ấy. Từ đó cơ quan chức năng xác định bà L. chết vì bị tâm thần”.

Sau khi phát hiện thi thể bà L, người nhà đã đưa nạn nhân sang bệnh viện Bạch Mai rồi tiến hành thủ tục chôn cất.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 27/8, nhiều người dân sống tại tòa nhà Licogi 13, ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn phòng 807.

Lập tức, người dân đã báo cho bảo vệ tòa nhà tới để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, căn phòng tối om, khi cánh cửa căn hộ được mở ra, mọi người bàng hoàng khi phát hiện xác một phụ nữ nằm dưới nền nhà đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, mặc áo xám màu, quần màu đen. Cạnh xác nạn nhân còn có một cuốn sổ khám bệnh.

Nhận được tin báo, CQCA đã đến bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị L. (SN 1963), chủ của căn hộ nói trên. Thời điểm công an khám nghiệm, con trai bà L. cũng có mặt tại hiện trường.