Nghi án côn đồ Hải Phòng phóng hỏa đốt trụi nhà dân

Khoảng 0h15, ngày 3/5, tại thôn 1 (xã Giang Biên, Vĩnh Bảo), 2 gian nhà cấp 4 dùng làm cửa hàng bán đồ điện nước và vật liệu xây dựng bốc cháy dữ dội.

Những người có mặt tại hiện trường kể lại, ngọn lửa bốc cao khoảng 4 - 5m, kèm theo những tiếng nổ đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật tư chứa bên trong, đồng thời xập hoàn toàn 2 gian cửa hàng. Rất may ngọn lửa không bén sang ngôi nhà 2 tầng bên cạnh của gia chủ và không có thiệt hại về người.

Gia đình nạn nhân ước tính giá trị thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã kịp thời ứng cứu, đồng thời gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy điều 1 xe chuyên dụng cùng nhân lực đến dập lửa. Tuy nhiên, do cửa hàng bán những đồ dễ cháy như sơn, ống nhựa, đồ điện... nên phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới dập tắt được.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng theo nhận định của nhà chức trách địa phương cũng như những thông tin từ phía người dân cung cấp thì vụ cháy có thể do 2 đối tượng “xã hội đen” gây nên. Nguồn tin cho hay, hai đối tượng trên đi xe máy đến lúc nửa đêm, sau đó ném vật gì đó lên mái tôn và ngọn lửa bùng phát.

Theo nhận định của người dân, vụ cháy có thể liên quan đến việc ông Phạm Văn Hồi đã làm đơn tố cáo bố, con ông H. ở thôn Lác. Vụ việc được ông Hồi kể lại rằng ông Hồi được người đàn ông tên H. ở thôn Lác thuê đến nhà lắp đặt, sửa chữa điện nước tại công trình nhà bếp đang xây dựng. Vào chiều 28/4, khi đang làm công việc lắp đặt thuê cho gia đình ông H., ông Hồi đột nhiên nhớ ra cần phải đi đặt bánh sinh nhật cho con trên phố huyện nên đã rời khỏi đó. Ông dặn người em trai ở lại tiếp tục phần công việc còn lại.

Toàn bộ tài sản của gia đình ông Hồi bị thiêu rụi.

Chiều muộn cùng ngày, ông Hồi nhận được điện thoại của ông H. bảo ông Hồi đến ngay nhà có việc. Ông Hồi cùng một người bạn đi xe máy qua nhà ông H. Vừa bước vào, ông H. cho người đuổi bạn ông Hồi về, giữ lại ông Hồi.

Sau khi chốt cửa, thu giữ điện thoại của ông Hồi, ông H. đã vu cho ông Hồi lấy 48 triệu đồng. Không để ông Hồi có cơ hội giải thích, bố con ông H. cùng 3 người lạ mặt khác xông vào đánh ông Hồi trọng thương và bắt nhốt lại. Chỉ đến khi người thân ông Hồi biết chạy sang, giải cứu, nạn nhân mới được thả ra về.

Bị vu oan, bắt nhốt, đánh trọng thương, ông Hồi đã làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng của xã Giang Biên và huyện Vĩnh Bảo nhưng không thấy hồi âm. Ngày hôm sau, ông Hồi kêu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt nên được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo khám và nằm điều trị tại đó cho tới chiều 2/5 được em trai đến đón về nhà.

Trong thời gian ông Hồi nằm điều trị tại bệnh viện, không thấy cơ quan chức năng hay gia đình ông H. đến thăm hỏi. Ngược lại, trong những ngày đó, con trai ông H. tên là Huy thường xuyên đến nhà ông Hồi đe dọa: “Không trả, mày cũng phải trả… Không trả bằng tiền mày sẽ phải trả bằng máu”, bà Phạm Thị Hiển, vợ ông Hồi thuật lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Hải Phòng làm rõ.