Ngẫm từ chuyện Huy Hoàng: Màu áo đội tuyển...

Cái tin cựu tuyển thủ Huy Hoàng của SLNA lái xe va quẹt với người đi đường ở Thanh Hóa sẽ rất bình thường nếu như anh không có biểu hiện cuar một con nghiện.

Huy Hoàng phủ nhận mình phê thuốc nhưng hành vi đích thị là đang… phê. Một clip dài 47 giây của một người dân quay cận cảnh Huy Hoàng nhắm nghiền mắt, đầu lắc lư, tay múa may, miệng ú ớ trong tình trạng vô thức. Đoạn phim diễn tả rất hài hước mà không ai cười nổi bởi “diễn viên” là một cầu thủ nổi tiếng và còn là biểu tượng bóng đá của giới hâm mộ SL Nghệ An.

Đáng nói hơn là cựu tuyển thủ này đang mặc chiếc áo số 3 của chính mình như hồi còn ở đội tuyển quốc gia (có lúc còn khoác băng đội trưởng). Chiếc áo và hình ảnh lăn xả của một chiến binh từng là thần tượng của giới trẻ không ngờ bị hoen ố trong hình hài của một con nghiện.

Càng khó chịu hơn khi nghe ông thầy Nguyễn Hữu Thắng bao che học trò khẳng định anh này không chơi thuốc cho dù biểu hiện của Huy Hoàng khi bị CSGT chặn xe không phải là của kẻ say rượu.

May mà quái xế này chưa gây ra tai nạn nặng nề trong tình trạng mất kiểm soát hành vi lại điều khiển xe chạy bạt mạng.

Thật ám ảnh và xấu hổ với sự cố của cựu tuyển thủ Huy Hoàng trong bộ đồng phục đỏ của đội tuyển quốc gia…

Thương và hại

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ Đội CSGT Thanh Hóa, người được giao lái chiếc xe hơi của Huy Hoàng gây tai nạn, khẳng định: “Anh ta không có mùi rượu nhưng có những biểu hiện lắc lư rất lạ”.

Chuyện đã rõ mười mươi từ chính tiết lộ của người đại diện cơ quan chức năng ấy thế mà người ta vẫn ra sức “phản biện” cho Huy Hoàng là anh này say rượu. Nếu uống rượu và say, bảo đảm Thiếu tá Anh sẽ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đằng này…

HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc là chưa xem clip nên cứ bảo Huy Hoàng say rượu và ngay cả bản thân cầu thủ này cũng "biện hộ" là mình say, một kiểu "đánh bùn sang ao".

Người trong cuộc cứ dung túng kiểu này e rằng những tài năng bóng đá (không riêng gì “lò” SL Nghệ An từng phát hiện rất nhiều cầu thủ chơi ma túy) cứ lụi tàn dần, trong đó không ít cầu thủ trở thành nghiện ngập.

Nó cũng giống như trường hợp HLV Phan Thanh Hùng chứng kiến ngay trên sân học trò của mình vô kỷ luật nhưng lại bảo chờ kết luận từ Ban Kỷ luật vì… không thấy.

Thương nhau như thế bằng mười hại nhau!

SL Nghệ An sẽ xử vụ Huy Hoàng

Hôm qua, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Nguyễn Hồng Thanh cho biết CLB vẫn đang chờ kết luận chính thức từ Công an Thanh Hóa về việc Huy Hoàng đang “phê” khi lái xe gây tai nạn. Người phụ nữ bị chiếc xe của Huy Hoàng va chạm chỉ bị xây xát nhẹ và hai bên đã chấp thuận điều đình bồi thường thiệt hại. Huy Hoàng đã được người thân bảo lãnh về nhà nhưng chắc chắn bị phạt hành chính. Riêng về phía CLB, ông Thanh cho biết sẽ xử lý vụ này dù cầu thủ đang nghỉ phép sau một mùa bóng.