Ngắm trọn bộ ảnh thời thơ bé của Hà Anh

Khác xa với những hình ảnh sexy và nổi loạn như bây giờ, trước đây Hà Anh cũng giống như những cô bé Hà Nội giản dị bình thường.

"Sinh ra vào tháng tư, chính mùa hoa loa kèn bên Tây người ta gọi là hoa ly nên tôi được ông bà gọi là bé Ly. Hồi bé cái tên ở nhà đối với tôi bình thường lắm nhưng khi lớn lên tôi mới thấy ý nghĩa của nó. Tôi không quá yêu hoa loa kèn nhưng loài hoa này có một giá trị đặc biệt, nó chứng kiến sự có mặt của cuộc đời tôi", Hà Anh chia sẻ.

Những bức ảnh này một phần được cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận chụp lại và ông khá thích thú khi ngắm nhìn cô bé Ly có đôi mắt to tròn và đôi môi cong cớn.

Ông nội Vũ Tú Nam của Hà Anh kể: "Ngày đó, anh Đỗ Nhuận có cái camera của Liên Xô, quý lắm! Anh quý ai anh mới chụp, với Hà Anh cũng vậy những bức ảnh đó là những kỷ vật của cuộc đời cháu và gia đình tôi". 

Hà Anh lúc 5 tháng tuổi đã biết tạo dáng.

Hà Anh chụp cùng ông nội - nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội - nhà báo Thanh Hương.

Cô bé hỏn hở bên mẹ.

Hà Anh lúc 1 tuổi cùng em họ.

Hà Anh lúc 4 tuổi tập đàn.

Khi lên 5, gương mặt của cô bé nổi bật với đôi môi cong và đôi mắt to tròn.

Lúc Hà Anh sắp bước vào lớp 1.

Cô bé chơi cùng em họ.

Bắt đầu biết điệu.

Những bức ảnh chứng kiến nét dậy thì khi Hà Anh bước sang tuổi 15-16.