Ném con gái xuống giếng để được tái hôn

Vì muốn tái hôn và có cuộc sống yên ổn, một bà mẹ ở Ấn Độ đã ném cô con gái mới 2 tuổi của mình xuống giếng.

Vụ việc xảy ra tại bang Tamil Nadu hôm 2/9 vừa qua. Cảnh sát cho biết bố mẹ của người phụ nữ 29 tuổi đã ly hôn này đang lập kế hoạch cho con gái gặp gỡ một người đàn ông với hy vọng cô có thể tái hôn.

Tuy nhiên họ hàng của người đàn ông mà gia đình hướng tới không ủng hộ cuộc hôn nhân và cho rằng con riêng của cô ta sẽ là một trở ngại lớn trong cuộc sống của hai người nếu như họ quyết định về sống chung với nhau.

Nghe thế, bà mẹ độc ác đã nảy ra ý định giết con. Tối hôm đó, cô ta bế con gái hai tuổi ra giếng rồi ném xuống. Để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, cô liền tới trình báo với cảnh sát rằng con gái bị mất tích. Cùng với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, cảnh sát đã phát hiện thấy thi thể đứa trẻ trong bể bơi và vớt xác lên.

Indian Express đưa tin trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ này đã thừa nhận tội ác của mình.