Nam thanh niên sống sót thần kỳ sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa sông

Trong lúc, đi xem người ta câu cá, vì mệt quá Thắng nằm ngủ quên trên bãi bồi ngoài sông. Nào ngờ, khi nước sông bất ngờ dâng cao đã khiến nạn nhân mắc kẹt suốt 9 ngày đêm giữa sông trong tình trạng không có thức ăn, chỉ uống nước sông cầm cự đến khi được giải cứu…

Em Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai), nạn nhân mắc kẹt suốt 9 ngày ở sông Ayun (xã Đăk Djrang, huyện Mang Yang, Gia Lai) đang được các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Mang Yang tích cực điều trị.

Phạm Minh Thắng nhập viện trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt nghiêm trọng
sau 9 ngày mắc kẹt, nhịn đói giữa dòng sông.

Trước đó, vào sáng ngày 17/5, Công an xã Kdang (huyện Đăk Đoa) và Công an xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang) đã tiếp nhận thông tin từ gia đình Phan Minh Thắng là anh này mất tích từ sáng ngày 16/9 đến nay chưa về. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm cũng như đăng thông báo tìm người thân giúp gia đình Thắng tại địa phương.

Theo lời khai của gia đình, hơn 1 tháng trước, Thắng xin đi làm làm phụ bàn cho một quán cà phê trên địa bàn huyện Mang Yang.Sáng 16/9, Thắng cũng đi làm như bình thường như tối đến không thấy về. Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai biết.

Ngoài việc, nhờ cơ quan Công an tìm kiếm thì gia đình Thắng cũng dùng nhiều phương pháp tìm kiếm như: đăng thông tin tìm kiếm trên các mạng xã hội; nhờ người thân họ hàng, làng xóm đi tìm…nhưng đều không có thông tin. Thậm chí, có lúc gia đình đã cảm thấy tuyệt vọng và suy nghĩ về một kết quả xấu nhất đến với Thắng.

Sau gần 10 ngày mất tích, ngày hôm qua (tức 24/9) gia đình bất ngờ nhận được tin báo của Công an xã Đăk Djrăng đã giải cứu thành công Thắng khi anh này đang bị mắc kẹt tại một bụi cây giữa sông Ayun và đã được đưa đến trạm xá xã điều trị.

Theo anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể Thắng), mẹ Thắng mất hơn 10 năm, còn bố thì bỏ đi. Thắng ở với gia đình anh Hiếu. Sáng 16/9, Thắng đi xem người ta câu cá ở một bãi bồi trên sông Ayu. Sau đó, Thắng ngủ quên mất và mắt kẹt trên bãi bồi này.

Tối đến, nước dâng cao đã cuốn em trôi. Rất may, Thắng đã bám được một bụi cây giữa sông. Do khu vực hẻo lánh, ít người qua lại nên em bám víu suốt 9 ngày ở đó.

Tại bệnh viện Thắng chia sẻ: “Suốt 9 ngày em bị kẹt ở giữa sông, nước lớn nên không dám bơi vào bờ. Trong những ngày ở đó, em chỉ uống nước để cầm cự. Đêm đến, em thấy rất lạnh và lâu lâu lại có mưa lớn. Do khu vực ít người nên không thấy ai qua lại để kêu cứu”.

Mãi đến hôm qua (ngày 24/9), một người dân bản địa đi làm ngang thấy vào báo cơ quan chức năng. Sau đó, Thắng được Công an xã Đăk Djrăng giải cứu thành công.

Theo một cán bộ Công an xã Đăk Djrăng, lúc lực lượng đến Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa suốt. Rất may nạn nhân vẫn còn tỉnh táo. Cùng với sự hỗ trợ, lực lượng chức năng đã cử cán bộ sang mang áo phao và dùng dây hỗ trợ đưa Thắng vào bờ.

Theo ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt nghiêm trọng. Sau khi, được điều trị, Thắng đã khôi phục phần nào sức khoẻ. Tuy nhiên, Thắng bị viêm họng nặng và tổn thương 2 bàn chân do bị mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài".