Nadal đăng quang Monte Carlo 2012: Vua lại hoàn vua

Mặc dù mới chỉ kịp bình phục chấn thương đầu gối sát thời điểm tham dự Monte Carlo năm nay nhưng Nadal vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải đấu từng làm nên tên tuổi của mình với danh hiệu vô địch lần thứ 8.

Rafael Nadal tỏ ra áp đảo và vượt trội hoàn toàn so với tay vợt số 1 thế giới trong trận chung kết Monte Carlo Rolex Masters năm nay. Rafa chỉ mất đúng 1 giờ 19 phút để bước lên bục vinh quang tại giải đấu diễn ra ở Công quốc Monaco sau khi khuất phục Novak Djokovic với tỉ số 6-3, 6-1 đầy ấn tượng.

Nadal giành danh hiệu vô địch Monte Carlo Masters thứ 8 một cách xứng đáng. (Ảnh: Getty)

Hạt giống số 1 của giải thi đấu mờ nhạt trên mặt sân đất nện và tỏ ra bất lực trước sức tấn công vũ bão của Nadal. Dấu ấn hiếm hoi của tay vợt người Serbia trong cuộc đọ sức với Nadal là Nole chỉ cứu được điểm break và giữ được tỉ số 3-4 ở set 1 cho tới khi Rafa bùng nổ và kết thúc trận đấu bằng hai game thắng liên tiếp sau đó. Set đấu thứ 2, Nole hoàn toàn không có cơ hội lật ngược thế cờ trước phong độ chói sáng của Rafa.

Đây là danh hiệu vô địch thứ 8 của tính riêng ở Monte Carlo và qua đó, Nadal cũng khẳng định sức mạnh của tay vợt được mệnh danh là vua sân đất nện. Cùng với đó, Nadal đã thanh toán được món nợ đã vay ở chung kết Australian Open 2012. Ngoài ra, tay vợt 25 tuổi người Tây Ban Nha cũng xác lập kỷ lục giành được tròn 20 danh hiệu vô địch các giải Masters thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000.

Với việc đăng quang ở mặt sân sở trường mở đầu cho mùa giải đất nện năm nay, Nadal hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vương ở Roland Garros vào tháng 6 tới nơi “bò tót” cũng đã có tới 6 lần lên ngôi.