Mút phải gián chết trong kẹo Alpenliebe

Đang mút kẹo Alpenliebe, cậu bé suýt khóc khi phát hiện có tới 5 con gián nhỏ đã chết và dính trong chiếc kẹo này.

Sau khi mở bao nilong chiếc kẹo Alpenliebe và mút vài cái, con trai anh Hứa ở Tuyền Châu (Trung Quốc) hốt hoảng phát hiện có tới 5 con gián nhỏ đã chết dính trong chiếc kẹo này.

Chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện gì kinh tởm như thế. Bình thường con trai tôi thích ăn kẹo của hãng này lắm” – anh Hứa chia sẻ. Hôm 20/5/2012, anh đi siêu thị mua cho con trai 10 chiếc kẹo mút Alpenliebe – loại kẹo yêu thích của thằng bé. Chiếc kẹo đó, chính anh Hứa đã bóc bao nilong cho con, sau khi cậu bé mút vài cái, thấy có gì đó sạn sạn trong miệng liền bỏ ra xem, nhìn thấy 5 con gián cậu bé suýt khóc thét vì sợ.

5 con gián dính chặt trong chiếc kẹo mút

Trên chiếc kẹo tròn xoe đường kính chưa đầy 2cm, một đống gián chết đang dính chặt trên đó. Anh Hứa đếm ra được có tổng cộng 5 con gián to nhỏ khác nhau. Anh đã mang chiếc kẹo khủng khiếp đó tới siêu thị để làm cho ra nhẽ và yêu cầu bồi thường.

“Kẹo Alpenliebe mà chúng tôi bán là kẹo thật, không phải là hàng giả, hàng nhái gì cả” – ông Trình quản lý siêu thị cho biết. Khi anh Hứa mang chiếc kẹo tới, ông ta đã kiểm tra và xác nhận đây đúng là sản phẩm của hãng Alpenliebe và đã liên hệ với nhà máy sản xuất. Còn về việc tại sao lại xảy ra chuyện này, ông Trình cũng không thể giải thích được.

Được biết, nhà sản xuất loại kẹo mút nhãn hiệu Alpenliebe này là công ty TNHH SX kẹo Perfetti Van Melle (Trung Quốc). Nhận được tin báo, người phụ trách bộ phận khách hàng của công ty này đã ghi nhận, cho điều tra và hứa sẽ mau chóng trả lời.

Sau đó, ông Hoàng – người phụ trách bán hàng ở khu vực Tuyền Châu cho biết, ông đã nắm được vụ việc, tuy nhiên việc anh Hứa đòi bồi thường 1.000 tệ (khoảng 3 triệu đồng) thì tạm thời họ chưa thể giải quyết được. Vì sao trong chiếc kẹo mút lại có gián chết, ông Hoàng nói vẫn đang tìm hiểu và sẽ thông báo kết quả cho giới truyền thông trong thời gian sớm nhất.