M.U – Man City: Thắp lửa derby

Cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League tưởng chừng đã “nguội” nay bỗng dưng lại trở nên cực kỳ khốc liệt. Khoảng cách giữa M.U và Man City hiện tại chỉ còn lại là 3 điểm, từ đó hứa hẹn một trận derby nảy lửa giữa hai đội bóng thành Manchester.

M.U sảy chân còn Man City thẳng tiến đó là kịch bản mà không một Manucian nào muốn thấy nhưng nó lại giúp cho giải đấu cao nhất xứ sở sương mù thêm phần thú vị. Hãy thử tưởng tượng cảnh M.U một mình băng băng về đích, lúc đó liệu còn ai quan tâm tới những trận đấu vào cuối tuần? Xét ở một khía cạnh nào đó, cú sảy chân của Quỷ đỏ như là một liều thuốc chữa cho Premier League khỏi căn bệnh nhàm chán.

Sau thắng lợi tưng bừng trước Aston Villa ở vòng đấu trước, M.U tràn đầy tự tin có thể nuốt trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà. Bên cạnh đó, Sir Alex cũng có trong tay những con bài quan trọng nhất như Rooney, Nani, Valencia hay Scholes nên niềm tin vào một chiến thắng cho Quỷ đỏ lại càng lớn.

Cuộc đại chiến giữa hai đội ở vòng 36 sẽ rất đáng để chờ đợi

Thế nhưng, Sir Alex và các học trò lại chẳng thể nào ngờ được rằng Everton đã chơi một trận đấu ngoan cường tới như vậy. Chính đội khách là những người vươn lên dẫn trước ở phút 31 sau pha lập công của Jelavic. Sự xuất sắc của Rooney cùng các đồng đội trên hàng công đã đem lại lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Hết phút 70, tỉ số của trận đấu là 4-2 nghiêng về M.U và lúc này nhiều người đã bắt đầu nghĩ tới một chiến thắng cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, các học trò của HLV David Moyes lại không nghĩ như vậy. Lần lượt Jevalic và Pienaar đã có được hai bàn thắng ở những phút cuối để buộc đội chủ nhà phải chia điểm đầy kịch tính. Cũng phải nói thêm rằng, hàng thủ M.U đã chơi một trận đấu quá tệ và việc De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần như là hậu quả tất yếu.

Về phía Man City, cú sảy chân của Quỷ đỏ là động lực không thể lớn hơn để Mancini và các học trò làm thịt “Bầy sói” dù phải thi đấu trên sân khách. Ở Molineux, người ta lại được thấy một Man City chơi bùng nổ với những đường ban bật chính xác, những pha phối hợp một chạm trong phạm vi hẹp như giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa giải. Từ đó có thể dễ dàng nhận ra sự tự tin trong đã trở lại trong từng cầu thủ Man xanh.

Các cầu thủ trên hàng công của đội chủ sân Etihad luôn có sự hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ Wolves rất vất vả chống đỡ. Trong khi đó, Y.Toure và Barry trở lại với hình ảnh hai cỗ máy quét ở giữa sân. Hàng thủ đội khách cũng đã có một trận đấu vô cùng tập trung. Nhưng bao chùm lên tất cả vẫn là một sự thanh thoát, ngẫu hứng.

Trong một thế trận có thể coi là toàn diện như vậy, việc Man City chỉ có được hai bàn thắng phải chăng là hơi khiêm tốn? Nếu dứt điểm chính xác hơn, đội bóng áo xanh hoàn toàn có thể ra về với 4 hoặc 5 bàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là 3 điểm thì thầy trò Mancini đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Với 3 điểm có được trước Wolves, Man City đã rút ngắn khoảng cách với M.U xuống còn 3 điểm và biến trận derby thành Manchester vào cuối tuần sau trở thành một trận chung kết thực sự. Với lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (60/54), nếu có thể quật ngã được Quỷ đỏ trên sân nhà, ngôi đầu sẽ trở lại tay Man City trong khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu và cơ hội lên ngôi của The Citizens sẽ là rất lớn.

Giờ đây, M.U mới chính là kẻ phải run sợ bởi ký ức kinh hoàng ngày 23/10 vẫn luôn tồn tại trong tâm trí các học trò của Sir Alex. Ngay tại Old Trafford, Man City đã vùi dập đội chủ nhà với tỉ số chỉ thường thấy trong những trận tennis (6-1) và tất nhiên khi hành quân tới Etihad, ít nhiều những chú Quỷ nhỏ cũng có đôi chút sợ hãi nhất là khi lợi thế trong tay họ cũng đang rất mong manh.

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu bản lĩnh của một đội bóng từng 19 lần bước lên đỉnh cao của Premier League có thể giúp M.U vượt qua được khó khăn để một lần nữa chứng minh rằng ở nước Anh, M.U là số 1. Hay Man City sẽ đánh bại M.U một lần nữa để ghi tên mình lên chiếc cúp Premier League danh giá. Câu trả lời chỉ có sau 90 phút ở Etihad.