M.U có thực sự cần Lucas Moura?

M.U đang tìm mọi cách để chiêu mộ tài năng trẻ Moura nhưng liệu điều này có thực sự cần thiết?

Với mong muốn cải tổ đội hình hướng tới mùa giải mới, M.U đã và đang hoạt động rất tích cực trên TTCN. Sau khi có được Kagawa (Dortmund) và Powell (Crewe), Quỷ đỏ vẫn tiếp tục hướng cái vòi bạch tuộc của mình đến mọi ngõ ngách để lùng sục nhân tài. Lucas Moura chính là cái tên được Sir Alex chú ý nhất. Tiền vệ của Sao Paolo đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Brazil. Năm nay mới 19 tuổi và còn rất nhiều cơ hội để phát triển nên cũng dễ hiểu tại sao “Ngài mũi đỏ” lại kết tiền vệ này tới vậy.

Cũng tại quá kết Moura mà M.U liên tục bị phía Sao Paolo ép giá. Từ chỗ giá khởi điểm chỉ vào khoảng 20 triệu bảng, hiện tại con số này đã lên tới 40 triệu bảng. Tuy nhiên, trớ trêu là chưa chắc M.U có thể thành công dù chấp nhận phá két bởi nếu theo dõi thương vụ này từ đầu thì rất dễ nhận ra rằng Sao Paolo không hề có thiện chí muốn bán. Không ngoại trừ khả năng, đội bóng Brazil chỉ muốn “giỡn mặt” với Quỷ đỏ.

Tuy nhiên cho dù thực sự mua được Moura, đó liệu đã phải là một việc tốt với Quỷ đỏ? Câu trả lời là không! Vậy đâu là nguyên nhân để có thể khẳng định điều này khi Moura đang được coi là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Lý do thì có nhiều nhưng tựu chung lại thì có thể khái quái ở hai khía cạnh: Moura sẽ có ít đất dụng võ và khả năng hòa nhập.

Có Kagawa, liệu có cần thêm Moura?

Về vấn đề thứ nhất, nói Moura sẽ có ít đất dụng võ là hoàn toàn chính xác. Dù rất đa năng nhưng sở trường của tiền vệ người Brazil là chơi lệch cánh phải hoặc trái. Thế nhưng, tại Old Trafford, Sir Alex đã có 3 cái tên thay nhau đá ở vị trí này là Valencia, Young và Nani. Cả 3 cầu thủ này đều đã khẳng định được giá trị của mình và đều là công thần của M.U nên không dễ gì để “Ngài mũi đỏ” gạt bỏ một trong số họ.

Ngoài đá cánh, Moura cũng có thể chơi hộ công nhưng với việc có được Kagawa, việc sở hữu thêm một tiền vệ tấn công nữa sẽ trở nên dư thừa với Quỷ đỏ. Kagawa đang dần chiếm được cảm tình của Sir Alex bằng lối chơi cần cù và không thiếu sáng tạo. Chỉnh bởi vậy, cơ hội để Moura đánh bật Kagawa lên băng ghế dự bị là không lớn đặc biệt là khi chân chuyền người Brazil mới chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng.

Tất nhiên, nếu mua được Moura (giá khoảng 40 triệu), Sir Alex cũng không đành lòng để một đống tiền ngồi chơi xơi nước và như vậy sẽ rất khó cho vị chiến lược gia người Scotland sắp xếp đội hình. Suy đi tính lại, rõ ràng việc không có Moura vẫn là phương án tối ưu nhất.

Ở vấn đề thứ hai, Sir Alex cũng nên tính đến khả năng hòa nhập của Moura với môi trường bóng đá ở Old Trafford. Lịch sử chỉ ra rằng, tất cả những ngôi sao Nam Mỹ đến M.U với trống dong cờ mở thì đều phải ra đi trong tủi hổ. Juan Veron (Argentina), Kleberson (Brazil), Diego Forlan (Uruguay) và mới nhất là Anderson (Brazil) đều chỉ còn là cái bóng của chính mình khi gia nhập Nhà hát của những giấc mơ.

Sir Alex nên mua một tiền đạo để chia lửa cùng Rooney

Rafael (Brazil) và Valencia (Ecuador) đang chơi khá thành công trong đội hình Quỷ đỏ nhưng cả hai đều chỉ thuộc đẳng cấp trung bình trước khi được Sir Alex đưa về. Như vậy, có thể thấy rằng Old Trafford không phải là đất lành với những ngôi sao Nam Mỹ có số có má. Lối chơi ích kỷ điển hỉnh của các cầu thủ tới từ Nam Mỹ sẽ không phù hợp trong một đội bóng yêu cầu tính tập thể cao như M.U và việc thất bại là đương nhiên.

Xét cho cùng, việc Moura gia nhập M.U sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của chàng tiền vệ trẻ này. M.U cũng sẽ có thêm một quân bài lợi hại. Nhưng ngược lại, những thách thức cho cả hai phía cũng là rất lớn và nếu không thể vượt qua được những thách thức này, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ.

Ở thời điểm hiện tại, thay vì chạy theo thương vụ tốn kém này, M.U nên tập trung tài chính để bổ sung cho những vị trí trọng yếu khác. Rooney cần một người chia lửa, Evra và Fletcher cần người thay thế, đó mới là những việc mà Quỷ đỏ cần làm chứ không phải cố sống cố chết để mua về một cầu thủ mà chưa chắc đã hữu ích.