Monte Carlo Masters 2012: Thất vọng với Ferrer

David Ferrer chắc chắn sẽ là tay vợt “gây thất vọng nhất” ở Monte Carlo Masters mùa giải năm nay. Dù nhận được kỳ vọng rất cao bên cạnh nhà ĐKVĐ Rafael Nadal, Ferrer lại biến thành… cựu á quân chỉ sau 1 trận đấu.

Trận thua tay vợt người Brazil Thomaz Bellucci (hạng 45 ATP) với điểm số 3/6, 2/6 khiến tay vợt hạng 6 thế giới người Tây Ban Nha tiếp tục chênh vênh trong việc tìm hướng đi mới cho mình. Với nhiều CĐV, anh vẫn chỉ là “một gã cao bồi né đạn” và khi cực chẳng đã phải đối diện với sự thật, chiếc mặt nạ màu mè trên mặt anh đã vụt rơi ra.

Công bằng mà nói, Ferrer vẫn là một thế lực thật sự trên mặt sân đất nện. Kể từ đầu mùa cho đến giờ, anh đã giành được 12 trận toàn thắng trên mặt sân này (cùng với 2 danh hiệu ở khu vực châu Mỹ Latinh, tại Buenos Aires của Argentina và Acapulco của Mexico).

 Ferrer biến thành cựu á quân chỉ sau 1 trận đấu.

Thế nhưng, ngay trong trận đấu mở màn ở giải đấu anh đang là đương kim á quân, anh lại để thua tay vợt mà anh từng đánh bại trong cả 3 lần trước đó. Một trận đấu tồi tàn kém huyết sắc, một trận đấu không thể thấy rõ sự quyết tâm của Ferrer, một trận đấu nhợt nhạt khó tin, còn gì để mà hình dung về anh nữa đây?

Ferrer buộc phải thừa nhận như thế sau khi trở thành “bại tướng” của một tay vợt chưa bao giờ giành nổi một chiến thắng ở vòng chính nào sau 3 lần góp mặt tại Monte Carlo Masters: “Tôi đã chơi không thật sự tốt. Còn đối thủ của tôi thì chơi hay hơn trong cả 2 ván đấu, trong từng khoảnh khắc một. Tôi đã mắc phải rất nhiều sai sót trong toàn bộ trận đấu này. Tôi không được nhanh nhẹn cho lắm, trong khi đó, anh ấy lại tỏ ra rất nhanh, rất năng động và đầy khao khát trong từng pha bóng một. Anh ấy đã chơi tốt hơn hẳn so với bản thân của tôi”.

So với thứ hạng kể từ giai đoạn cuối mùa trước, đầu mùa này, Ferrer đã tuột xuống 1 bậc (từ hạng 5 anh đã rơi xuống hạng 6, vị trí hạng 5 mà Ferrer nắm giữ từ tháng 8/2011 giờ đây đã thuộc về tay của tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga).

Với một tay vợt rất biết cách gìn giữ điểm số như Ferrer (tuýp người thích chơi ở các giải đấu nhỏ để “nuôi điểm”) đó là một dấu hiệu bất ổn. Mùa giải sân đất nện đã khai cuộc, Ferrer không thể chậm chân vì cơ hội để anh “né đòn” và kiếm điểm đã không còn. Tự thân… vận động thôi!