“Mổ bụng” xe tải, phát hiện trường kiếm sáng loáng

Hung khí nguy hiểm được đích thân tổ trưởng tổ công tác liên ngành 141 Công an TP Hà Nội phát hiện phía sau ghế lái.

Vào hồi 5h15 ngày 16/3/2013, trong lúc kiểm tra chiếc xe tải ngoại tỉnh mang BKS 27H - 3788 đang di chuyển theo hướng từ Thị trấn Văn Điển vào nội thành, Trung tá Phạm Ngọc Hải, tổ trưởng tổ công tác Y12/141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện phía sau ghế lái xe giấu một thanh kiếm.

Nơi phát hiện thanh kiếm

Thời điểm trên, tổ công tác Y12/141 đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân (trước cửa Bến xe Nước Ngầm).

Thanh kiếm được tìm thấy có chiều dài khoảng 70cm, rộng 4cm. Tài xế của chiếc xe tải nói trên là Hoàng Tiến Dũng (sinh năm 1985, trú tại Thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên).

Tài xế Dũng (trái) và phụ lái

Trước tổ công tác, tài xế Dũng nói: “Em chạy xe đường dài, từ trên Điện Biên xuống Hà Nội lại đi qua nhiều nơi vắng vẻ, hiểm trở nên em mang theo kiếm để phòng thân”.

Tuy nhiên, vị tổ trưởng tổ công tác Y12/141 đã giải thích cho tài xế rằng, đó là loại hung khí nguy hiểm, có độ sát thương cao và thuộc vào danh mục cấm mang theo. Do đó, vụ việc đã được bàn giao lại cho Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục giải quyết.

Tin 141: Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.