Milan "tự sát" theo lệnh ông chủ?

Inter đã đánh bại Milan hay Milan trên thực tế đã thất bại trước khi trận đấu bắt đầu? đó là một câu hỏi rất nhiều người đặt ra sau trận Derby Milano.

Sự thật không thể chối cãi là Inter đã đứng vững trước sức ép của Milan từ đầu trận, nhưng dù rất tôn trọng Ranieri, vẫn có thể nói rằng, để có được chiến thắng bằng vàng mà ở đó vị HLV người Roma đã dạy một bài học bóng đá cho người đồng nghiệp trẻ hơn gần hai chục tuổi, Ranieri không hề làm bất cứ một điều gì quá đặc biệt.

Ông không đưa Lucio lên đá tiền vệ hoặc kéo Pazzini về bắt gôn cho Julio Cesar, mà chỉ đơn giản sử dụng chính đội hình đã đưa ra sân trong những chiến thắng gần nhất. Vẫn những con người ấy, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cân bằng và an toàn ấy. Nhưng Allegri, mấy ngày trước vừa gia hạn hợp đồng với Milan thêm hai năm nữa, đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đưa vào sân Pato từ đầu thay vì Robinho và để Boateng đá ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải, nhường vị trí hộ công cho Emmanuelson.

Rất dễ để chỉ trích một HLV sau thất bại, rằng một số lựa chọn nhân sự và chiến thuật của ông ta là sai lầm. Nhưng trong trường hợp của Allegri, rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự mini ở hàng tiền vệ kể từ trận trước trên sân Atalanta, cách bố trí đội hình và vị trí của những cái tên kể trên đã hại chết Milan sau một hơi dài 12 trận bất bại. Câu hỏi: Nếu Allegri thực sự mong muốn đưa Pato đá chính từ đầu, thì ông căn cứ vào cơ sở nào, tình trạng tinh thần của cầu thủ người Brazil sau khi anh tuyên bố ở lại Milan trong khi trên thực tế anh đã bị chính Milan bán sang PSG?

Có bàn tay Berlusconi trong suất đá chính của Pato (phải)?- Ảnh Getty

Trả lời: Bố trí anh trong đội hình xuất phát và để anh thể hiện quyết tâm tái chinh phục trái tim các milanista sau sự kiện Pato-Tevez ấy là một canh bạc tâm lí xuất sắc, nhưng nó chỉ trở nên hoàn hảo nếu Pato vẫn chính là con người đã từng sút tung lưới Inter 2 lần trong trận derby tháng 4 năm ngoái. Câu hỏi: Điều gì đã khiến Allegri bố trí Boateng đá tiền vệ lệch trung tâm, vị trí mà Boateng đã không phát huy được hết khả năng của mình ở chỗ mà Aquilani để lại sau chấn thương? Câu hỏi: Tại sao Allegri bố trí Emmanuelson, một cầu thủ quá thiên về công và không phải là nhân vật của những trận đấu lớn, ở vai trò hộ công, vị trí trọng yếu mà Boateng đã rất thành công trong hai mùa bóng qua? Tại sao trong hoàn cảnh thiếu vắng những giải pháp thích hợp khi Aquilani vắng mặt, Allegri vẫn bố trí một hàng tiền vệ thiếu cân bằng như thế. Trả lời cho những câu hỏi đó: Boateng đá ở đó bởi có lẽ Berlusconi muốn thế. Pato cũng vậy.

Những lựa chọn được trận đấu chứng minh là sai lầm ấy gần như chắc chắn không thuộc về Allegri, người đủ thông minh để nhìn thấy sự mất cân đối của hàng tiền vệ Milan ở trận derby, mà thuộc về người chủ của ông. Berlusconi đã từng nói toẹt ra trên báo, rằng ông thích Milan đá với bộ ba Ibra-Pato-Robinho trên hàng công, trong khi Boateng đá tiền vệ trung tâm lệch phải. Các nhà chuyên môn đều cho rằng điều này là không tưởng, bởi nó làm đội bóng mất cân bằng và cầu thủ tấn công sẽ dẫm chân lên nhau. Milan cũng chỉ chơi như vậy khi hoàn cảnh bắt buộc, chứ Allegri cũng không bố trí như vậy trong đội hình xuất phát cho bất cứ trận đấu nào. Thế nhưng, ở trận đấu then chốt của mùa bóng mà một chiến thắng sẽ giúp Milan đẩy đối thủ xa 11 điểm, đồng thời leo lên ngôi đầu bảng với 2 điểm hơn Juve, sự mạo hiểm một cách kì lạ của Allegri với việc bố trí sơ đồ tấn công như trên, chỉ khác mỗi cái tên Robinho được thay bằng Emanuelson đã làm giảm đáng kể sức mạnh của một đội Milan không biết thua là gì trong gần bốn tháng qua.

Trên thực tế, Allegri đã đưa ra sân những cầu thủ như vậy trong sơ đồ chiến thuật của trận đấu với Atalanta một tuần trước đó và chiến thắng. Nhưng Atalanta không phải Inter, và sự phi logic của việc áp đặt một sơ đồ chiến thuật quá thiếu cân bằng đã gây thiệt hại lớn cho Milan trong trận derby. Một thế trận chắc chắn và hiệu quả hơn, Boateng phải trở lại vị trí hộ công quen thuộc, Robinho có mặt từ đầu ở chỗ của Pato và Aquilani sẽ được thay bằng chiến binh Ambrosini.

Trong chương trình bình luận sau trận đấu trên kênh RAI, các bình luận viên đã chế nhạo Allegri và Berlusconi vì trận thất bại. Họ nhại tiếng Allegri và bảo: “Tôi đã lựa chọn 10 cầu thủ ra sân. Người còn lại do Barbara chọn”. Không hẳn Barbara, mà là cha nàng, Silvio Berlusconi.