Milan: Mỗi trận một người hùng

Allegri đang chơi trò ghép hình khi liên tục thay đổi đội hình xuất phát của Milan qua từng trận. Nhưng cái hay của Allegri ở chỗ, ông đang giúp Milan không phụ thuộc vào bất kỳ một cầu thủ nào cả, điều trái ngược hẳn với Juventus của Conte.

Bằng chứng, Ibrahimovic vắng mặt thì M. Lopez, El Shaarawy tỏa sáng giúp Rossoneri đánh bại Udinese. Sau đó, Boateng là chìa khóa mở ra thắng lợi cho Milan trước Arsenal. Tối qua, đến lượt Muntari và Emanuelson sắm vai người hùng.

Urby Emanuelson, một trong những "người hùng" của Milan trong thời gian gần đây.

Muntari chính là người mở tỷ số cho Milan tại Dino Manuzzi. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Muntari sau gần 500 ngày, kể từ lần lập công vào lưới Genoa ngày 29/10/10 (khi đó Muntari còn khoác áo Inter).

Chứng kiến “người cũ” Muntari ghi bàn, hẳn Inter phải chạnh lòng khi họ đã 3 vòng liên tiếp tịt ngòi ở Serie A. Không chỉ ghi bàn, những đóng góp của Muntari vào lối chơi Milan cũng rất ấn tượng. Riêng trong hiệp 1, cầu thủ người Ghana đã có 47 đường chuyền (38 chính xác).

Muntari chơi hay nhưng người xuất sắc nhất phải là Emanuelson. Đá thay Boateng ở vị trí hộ công, lần đầu tiên trong mùa Emanuelson đáp ứng được kỳ vọng của Allegri. Cầm bóng, làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành xuất sắc.

Chưa hết, Emanuelson còn thường xuyên đe dọa khung thành Cesena bằng các cú sút xa hiểm hóc, mà một trong đó đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Milan. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Emanuelson trong mùa giải năm nay. Việc Emanuelson chơi hay là tín hiệu tốt cho Milan bởi nhiều khả năng họ sẽ vắng Boateng trong trận đấu then chốt với Juventus cuối tuần này.