Michael Owen: Mong góp chút sức mọn

Sau nửa năm vật lộn với chấn thương, giữa tuần qua, Michael Owen đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. “Cựu thần đồng” bóng đá Anh hi vọng, anh sẽ có thể góp chút sức mọn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Man Utd.

Man Utd chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Đó là trận derby Manchester với Man City tại The Etihad. Nếu thắng, họ sẽ chạm 1 tay vào chức vô địch. Còn nếu thua, họ đứng trước nguy cơ phải trải qua một mùa giải trắng tay. Chẳng một “Quỷ đỏ” nào muốn điều đó. Thế nên, tất cả đều đang rất tập trung và quyết tâm. Michael Owen cũng không phải ngoại lệ, bất chấp anh đã không ra sân cho CLB từ đầu tháng 11 năm ngoái vì lý do chấn thương.

HLV Ferguson rất vui với sự trở lại của Michael Owen

Trong buổi sáng qua, sau gần 6 tháng điều trị chấn thương bắp đùi, Michael Owen đã chính thức trở lại tập luyện với đồng đội. Tất nhiên, với một người đã bị coi như phế nhân như Owen và không còn đóng góp được gì nhiều cho CLB trong thời gian qua, việc anh tái xuất chẳng phải là điều gì đó quá to tát với các Manucian. Nhưng với HLV Ferguson thì khác. Đây là thời điểm mà ông rất cần kinh nghiệm và bản lĩnh của những cầu thủ như Owen.

Bản thân Owen cũng ý thức được điều này. Thế nên, trải lòng trên MUTV, “Cựu thần đồng” bóng đá người Anh khẳng định, anh hi vọng sẽ giữ một vai trò nhất định trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Man Utd mùa này, dù mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

“Rất khó để tôi có thể có tên trong đội hình xuất phát. Nhưng hiện tại, tôi đã sẵn sàng cả về mặt tinh thần lẫn thể lực. Sẽ thật là tuyệt vời nếu tôi có mặt trên sân trong khoảng 10 đến 20 phút”, Owen, người đã ghi bàn quyết định trong chiến thắng 4-3 của Man Utd trước Man City ở lượt đi mùa 2009-2010 thổ lộ.

Kể từ đầu mùa giải tới giờ, Owen mới chỉ chơi đúng 4 trận cho Man Utd. Nhưng trong 4 trận này, chỉ có đúng 1 trận tại Premier League, đó là ở trận thắng 2-0 trước Norwich City. Nghĩa là, nếu Man Utd có vô địch mùa này và Owen ra sân cả 3 trận còn lại, anh cũng không đủ điều kiện để lên bục nhận huy chương (phải đá đủ 10 trận). Nhưng điều đó có quan trọng gì, bởi với Owen lúc này, được ra sân mới là thứ anh quan tâm nhất. Owen không muốn người hâm mộ quên mất sự hiện diện của anh tại Old Trafford.