Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi xin giấy chứng sinh lần 2

Chiều 17/12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đã đi làm các thủ tục để hoàn tất hồ sơ xin nhận bé trai bị bỏ rơi trên taxi.

Chiều cùng ngày, Công an phường 16 (Q.4) xác nhận trong đơn cớ mất giấy hẹn chứng minh nhân dân (CMND) của chị Vân. Sau đó, chị Vân đã lên Công an quận 4 lấy giấy CMND.

Sau khi có CMND, chị Vân cầm đến bệnh viện Từ Dũ để xin làm giấy chứng sinh lần 2 cho bé Đinh Gia Huy. Do giấy chứng sinh năm 2013 đang ở trong kho lưu trữ nên đại diện bệnh viện hẹn chậm nhất trong chiều 18-12 sẽ cấp cho chị.

Một diễn biến khác có liên quan, chiều cùng ngày, bà Vũ Yến Oanh - chủ tịch UBND phường 1 (Q.8) - cho biết phường đã hoàn tất hồ sơ xin đưa bé trai vào trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện phường đang chờ quyết định từ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM để giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Bé trai hiện đang được chăm sóc tốt tại nhà của một cán bộ UBND phường 1 (Q.8).