Marseille - Bayern (1h45, 29/3): Nhấn chìm thành phố cảng?

Lúc này đây, Olympique Marseille (O.M) chẳng khác nào một con tàu cũ kỹ và hỏng hóc đang neo mình ở bến cảng sầm uất bên bờ Địa Trung Hải. Chỉ một cơn gió mạnh do Bayern mang đến cũng đủ nhấn chìm niềm hy vọng duy nhất còn lại của bóng đá Pháp...

Tham vọng “ăn ba”. Cho đến lúc này, khi mùa giải đang đi đến hồi nước rút gay cấn, Bayern vẫn đang sống ở ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại. Cúp quốc gia là nơi họ ở gần vinh quang nhất, chỉ cách một trận chung kết với Dortmund. Tại Bundesliga, hy vọng giành Đĩa bạc của thầy trò ông Jupp Heynckes bị thử thách bởi khoảng cách 5 điểm ít hơn Dortmund. Thế nhưng, quan trọng hơn cả, Bayern đang có tham vọng cũng như cơ sở để hiện thực hóa giấc mơ đá trận chung kết Champions League trên sân nhà, khi họ đối đầu với O.M vào thời điểm đạt phong độ cao. Năm trận gần đây ở cả 3 đấu trường, Bayern đều giành chiến thắng, ghi 22 bàn và chỉ để thủng lưới có hai lần.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu Bayern (áo đỏ) đá bại Marseille ngay trên nước Pháp.

Những chiến thắng của Bayern mang đậm dấu ấn của Mario Gomez, Arjen Robben và đặc biệt là Franck Ribery, cầu thủ chơi ổn định nhất từ đầu mùa. Cho đến nay, tiền vệ người Pháp đã ghi được 14 bàn và thực hiện 19 đường chuyền quyết định, vượt qua thành tích của chính anh trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern mà “Gã mặt sẹo” đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức. Ribery đặt chân đến Bayern từ... O.M vào mùa hè năm 2007 với giá chuyển nhượng 26 triệu euro. Giờ đây, Ribery quay về Velodrome để chinh phục lại con đường dẫn đến trận chung kết Champions League mà anh đã bỏ lỡ do tấm thẻ đỏ oan nghiệt ở trận gặp Lyon tại trận bán kết mùa giải 2009-2010.

Vượt qua O.M. Với sức mạnh hiện có, sẽ chẳng bất ngờ nếu Bayern đá bại O.M ngay tại hang ổ Velodrome, thậm chí với một tỷ số đậm. “O.M chỉ nhỉnh hơn Basel một chút”, trung vệ Daniel van Buyten của Bayern nhận xét về đội bóng cũ, ám chỉ đội bóng nước Pháp cũng chẳng khá hơn mấy so với đối thủ Thụy Sĩ mà CLB của nước Đức đã loại với tổng tỷ số 7-1 ở vòng 1/8. Sân nhà đang là tử huyệt của O.M ở đấu trường châu Âu, với 9 thất bại ở 19 trận gần đây, trong đó có hai trận thua muối mặt trước Arsenal và Olympiakos tại vòng bảng.

O.M, đội từng đá bại Dortmund ở cả hai lượt tại vòng bảng Champions League, đang trải qua những tháng ngày đen tối. Tám trận gần đây ở Ligue 1, O.M không thể thắng, trong đó có 5 trận thua liên tiếp, và ghi được vỏn vẹn 5 bàn. Ở Cúp quốc gia Pháp, họ bị một đội bóng nghiệp dư đang chơi ở Giải hạng ba là Quivilly loại ở tứ kết. Mọi hy vọng của O.M giờ dồn cả vào League Cup, nơi họ sẽ gặp Lyon trong trận chung kết, bởi với tình hình như hiện tại thì “cửa” vào bán kết Champions League dành cho thầy trò ông Deschamps là quá hẹp.

Chỉ có một chút hy vọng mong manh cho O.M, ấy là Van Buyten đã quên khi so sánh, rằng Basel cũng từng thắng Bayern 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Cứ cho là O.M đang thua kém Bayern, nhưng bóng đá chẳng biết đường đâu mà lần và chừng nào còn sống, chừng ấy vẫn còn hy vọng.

Dự đoán: 1 - 3

Đội hình dự kiến:

Marseille: Bracigliano, Azpilicueta, M'Bia, N'Koulou, Morel, Diarra, Cheyrou, Amalfitano, Valbuena, Brandao, A. Ayew.

Bayern: Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba, Luiz Gustavo, Kroos, Robben, Müller, Ribery, Gomez.