Marseille 2-2 Lyon: Níu chân nhau ở Velodrome

Cả Marseille và Lyon đều mong một chiến thắng trong cuộc đối đầu tại vòng 22 Ligue 1 để có thể tiếp tục bám đuổi PSG. Tuy nhiên, sau 90 phút, không bên nào hài lòng vì họ đã tự níu chân nhau với kết quả hòa 2-2.

Marseille (trắng) và Lyon đã chia điểm nhau trong một trận đấu kịch tính

Marseille từng trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, nhưng trong thời gian gần đây, họ mới là một trong những đội có phong độ tốt nhất Ligue 1 (chỉ sau PSG). Nó ngược hẳn với một Lyon chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất tại giải VĐQG Pháp. Thêm vào đó, Marseille cũng sở hữu một lịch sử đối đầu rất lạc quan trước Lyon, với 19 thắng, hòa 9 và chỉ thua 1 trong 29 cuộc đối đầu gần nhất…

Từ những điều như thế, tất cả những người yêu mến Marseille đều tin rằng, đội chủ nhà sẽ có một kết quả khả quan nữa trước Lyon để chính thức lọt vào tốp 3 và tiếp tục giấc mơ bám đuổi đội đầu bảng PSG.

Sự quyết tâm, lợi thế sân nhà và một đội hình mạnh nhất có thể đã giúp Marseille nhập cuộc một cách đầy hưng phấn trước Lyon. Họ là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu và có một thế trận áp đảo. Phút 16, sau những áp lực không ngớt, đội bóng thành phố cảng rốt cục cũng có được bàn khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền của Kabore, các hậu vệ Lyon luống cuống phá bóng vào chân Cheyrou và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 của mình ở mùa giải này.

Với lợi thế dẫn trước, tâm lý các cầu thủ Marseille vốn đã hưng phấn lại càng trở lên hưng phấn hơn. Các đường lên bóng của họ mạch lạc và Lyon chỉ còn biết lùi về chống đỡ. Phút 34, Marseille có bàn nhân đôi cách biệt. Lần này người ghi bàn là Brandao. Trước đó, Amalfitano đã có một đường chuyền cực kỳ chuẩn xác.

Dẫn trước 2 bàn, nhiều người đã tin vào một kết quả mỹ mãn cho Marseille, nhưng Lyon cho thấy họ không phải là kẻ dễ buông xuôi. Ngay sau pha nhân đôi cách biệt của Brandao, đội khách ngay lập tức có câu trả lời. Phút 36, tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành Marseille, Gomis đã ra chân rất nhanh hạ gục Mandanda để mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Lyon.

Rồi đúng phút cuối cùng của hiệp 1, họ có bàn san bằng tỉ số. Từ một pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, Aly Cissokho đã có một căng ngang khó chịu và hệ quả là Diawara đã luống cuống “đốt” lưới nhà. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-2 và có thể khẳng định, đây là một hiệp đấu sôi động, đúng với tính chất máu lửa của một trận derby nước Pháp. Tất cả đều hi vọng một hiệp 2 không kém phần hấp dẫn nữa.

Sau giờ nghỉ, vẫn là một thế trận tấn công toàn diện từ Marseille, nhưng không như hiệp 1, hiệp 2, thủ thành Lloris đã chơi tập trung hơn và trở thành nhân vật chính trong hệ thống phòng ngự của Lyon. Thủ thành ĐT Pháp đã có một hiệp đấu xuất sắc và khiến những chân sút bên phía Marseille như Loic Remy, Brandao hay Kabore phải nản lòng.

Bên phía đối diện, Mandanda có vẻ nhàn nhã hơn người đồng nghiệp nhưng không có nghĩa là các CĐV không có những tình huống thót tim. Nếu may mắn trong những pha dứt điểm của mình, Brian hay Lisandro Lopez có thể đã mang về một kết quả tốt hơn cho đội khách. Dù vậy, 1 điểm có được từ Velodrome cũng có thể khiến Lyon tạm hài lòng vì họ vẫn giữ được 1 vị trí trong tốp 4.

Trong khi đó, Marseille đã nâng chuỗi bất bại của họ tại Ligue 1 lên con số 8 và cũng là trận bất bại thứ 14 trên khắp các mặt trận. Dù vậy, giấc mơ bám đuổi PSG đang ngày càng trở lên xa vời vì vòng này, đội bóng đầu bảng đã có chiến thắng 3-1 trước Evian TG để gia tăng khoảng cách với Marseille lên thành 11 điểm.

Đội hình ra sân:
Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Nkoulou, Morel, Diawara (Fanni 69’); Alou Diarra, Cheyrou, Kabore (Traore 83’), Amalfitano; Brandao, Remy
Lyon: Hugo Lloris; Baky, Reveillere, Aly Cissokho, Umtiti; Kim Kallstrom,  Bastos, Gonalons; Licha Lopez, Gomis (Grenier 63’), Jimmy Briand.

Cầu thủ ghi bàn:
Marseille: Cheyrou 16’, Brandao 34’
Lyon: Gomis 36’, Diawara 45’ (đá phản)