Mang trẻ em làm “bình phong”, bị 141 bắt ra ma túy

Cặp đôi nam nữ chở theo một bé gái, khi bị liên ngành 141 kiểm tra, trong túi quần người đàn ông có 1 gói nilông nhỏ…

Mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, tổ công tác Y13/KH141 Công an TP Hà Nội, do Đại úy Trịnh Tiến Thành chỉ huy, đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy khá hy hữu.

Cụ thể, khi trinh sát hóa trang phát hiện cặp đôi nam nữ khả nghi đi trên chiếc xe máy Honda mang BKS 30Z2 - 2430 lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Nhổn. Trên xe lúc này chở theo một bé gái còn rất ít tuổi.

Bé gái ngồi sau chiếc xe máy tại chốt 141

Bằng giác quan nghề nghiệp, tổ công tác đã quyết định dừng chiếc xe này để kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141, sau khi kiểm tra, tổ công tác đã tìm thấy trong túi quần của người đàn ông điều khiển 1 gói nilông nhỏ chứa hạt tinh thể. Khai thác tại chỗ, người này thừa nhận đó là ma túy đá.

Danh tính người đàn ông cũng được làm rõ, là Đào Văn Tùng (SN 1979, nguyên quán Phúc Thọ, Hà Nội). Đối tượng Tùng đăng ký HKTT tại Tổng công ty xây lắp và vật tư XD số 2, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Tùng và người phụ nữ đi cùng

Khi được hỏi, người phụ nữ ngồi sau xe của Tùng đều khai rằng “không biết gì”. Sau đó, đối tượng Tùng cùng tang vật đã được bàn giao về công an phường Mai Dịch để làm rõ.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.