Man Utd “hi sinh” Anderson vì “Ronaldo mới”

Những màn diễn chói sáng của James Rodriguez trong màu áo Porto đang khiến Sir Alex Ferguson đặc biệt quan tâm. Ông đang tính “hi sinh” Anderson để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ được mệnh danh là "Cristiano Ronaldo mới" này.

Hè 2007, Man Utd bỏ ra tới 20 triệu bảng để mang Anderson về từ Porto. Họ hi vọng rằng, đây sẽ là một thương vụ đáng đồng tiền bát gạo và tiền vệ người Brazil sẽ là một sự kế vị xứng đáng cho Paul Scholes. Nhưng gần 5 mùa giải đã trôi qua, Paul Scholes vẫn phải miệt mài ra sân dù sắp bước sang tuổi 38. Trong khi đó, Anderson chỉ mang lại dặt những nỗi thất vọng.

Anderson đang đánh mất dần niềm tin từ HLV Ferguson

Ngoài việc không hợp với lối chơi đậm chất thể lực kiểu anh (chỉ cao 1m76), Anderson còn thường xuyên dính phải những chấn thương. Tính từ năm 2010 đến nay, ngôi sao 24 tuổi này đã dính tới 7 chấn thương khác nhau. Hiện tại, anh cũng đang phải điều trị một vấn đề ở đầu gối và chưa biết khi nào mới có thể trở lại. Chính vì những chấn thương như thế, những đóng góp của Anderson cho Man Utd ngày một hạn hữu.

Ngoại trừ mùa đầu tiên góp mặt ở 24/38 trận tại Premier League, các mùa sau, con số cứ giảm dần. Cá biệt, mùa 2009-2010, Anderson chỉ ra sân có 14 trận. Mùa này, anh cũng mới chỉ có 10 lần khoác lên mình màu áo đỏ và chỉ có 1 đường kiến tạo thành bàn. Quá ít so với sự kỳ vọng và cũng quá ít so với một tiền vệ khoác áo một đội bóng danh tiếng như Man Utd.

HLV Alex Ferguson đã không còn đủ kiên nhẫn với Anderson và đang tính đẩy tiền vệ này rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tất nhiên, khi đã từng bỏ ra tới 20 triệu bảng để chiêu mộ Anderson, chiến lược gia người Scotland cũng không hề muốn số tiền này bị coi là “ném qua cửa sổ”. Phương án đầu tiên được cân nhắc tới, đó chính là các Anderson vào lời đề nghị hỏi mua James Rodriguez của Porto.

James Rodriguez được báo chí Bồ Đào Nha ca ngợi là "Cristiano Ronaldo mới"

James Rodriguez năm nay 20 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và được báo chí Bồ Đào Nha ca ngợi là một “Cristiano Ronaldo mới”. Anh mới chỉ có 2 mùa khoác áo Porto, nhưng đã để lại những dấu ấn đậm nét. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Rodriguez đã ra sân tổng cộng 34 trận, ghi 13 bàn thắng và là nhân tố chủ lực trong hành trình vô địch Primeira Liga sớm trước 2 vòng đấu của Porto. Anh cũng được rất nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Barcelona, Man City hay Chelsea để mắt tới.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, ngoài các Anderson, HLV Ferguson còn sẵn sàng chỉ ra 25 triệu bảng tiền mặt để thuyết phục Porto nhả người. Đây có thể coi là một lời đề nghị quá hấp dẫn nếu biết rằng, với Porto, không cầu thủ nào là không thể bán, miễn kiếm được mức giá hời. Ngoài ra, trước khi gia nhập Man Utd, Anderson cũng từng có 2 mùa chơi cho Porto và chắc hẳn Ban lãnh đạo đội bóng chẳng ngại chuyện đưa anh trở lại.