Man City – Southampton: Vã mồ hôi hột

Nhà ĐKVĐ đã không có một trận đấu dễ dàng như mong đợi.

Sau một mùa giải thành công với chức vô địch Premier League, Mancini cùng các học trò đang rất quyết tâm hướng đến việc bảo vệ ngôi vị số 1 của mình. Việc chỉ phải tiếp đón tân binh trên sân nhà là một cơ hội để Man City thể hiện uy quyền bởi kể từ mùa trước, trên sân nhà Etihad, Man xanh chưa để đối thủ nào ra về dù với chỉ 1 điểm trong tay.

Tuy nhiên, trước một Southampton chơi tử thủ, các chân sút của đội bóng áo xanh không có quá nhiều khoảng trống để tạo ra đột biến. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với Man City khi chân sút chủ lực Aguero dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Thời gian còn lại của hiệp 1 Man City vẫn tiếp tục là đội nắm được thế chủ động trên sân, cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng lại chưa thể xuyên thủng tấm boongke mà đội khách tạo ra. Các CĐV trên sân Etihad phải đợi mãi tới phút 40 mới có cơ hội ăn mừng sau khi Tevez ghi bàn từ đường chuyền tinh tế của Nasri.

Tân binh Rodwell được ra sân ngay từ đầu

Được chơi trên sân nhà nên tất nhiên các học trò của Mancini không muốn kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng và thế trận tấn công dồn dập lại được thiết lập ngay khi hiệp hai trở lại. Thế nhưng, khi mà các chân sút Man City đang mải mê bắn phá khung thành K.Davis thì cầu thủ mới vào thay người Lambert bất ngờ có được bàn thắng san bằng cách biệt cho đội khách ở phút 60.

Càng bất ngờ hơn khi chỉ 7 phút sau pha lập công của Lambert, Southampton tiếp tục có được bàn thắng thứ hai và người lập công cũng là một cầu thủ vừa vào sân thay người Steven Davis. Bàn thắng này như chạm vào lòng tự ái của nhà ĐKVĐ khiến họ vùng lên hết sức mạnh mẽ để rồi lần lượt Dezko và Nasri có được 2 bàn thắng ở phút 72 và 80 đem về chiến thắng nhọc nhằn cho nhà ĐKVĐ.

Chung cuộc: 3-2

Bàn thắng:
Man City: Tevez 40’, Dzeko 72’, Nasri 80’
Southampton: Lambert 60’, Steven Davis 67’

Đội hình ra sân:

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Yaya Toure, Rodwell; Silva, Tevez, Nasri; Aguero.

Southampton: K.Davis; Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox; Ward-Prowse, Schneiderlin, Lallana; Puncheon, Guly; Rodriguez.

Thông số trận đấu: