Man City: Cờ đã trong tay

Xahoi – Man City đang dần chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh để bước lên ngôi cao nhất ở Premier League.

Sau vòng đấu thứ 37 Premier League, có lẽ những CĐV khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng Man City xứng đáng cho ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Mancini đã vượt qua được trở ngại khó khăn cuối cùng trên con đường tiến tới ngôi vương, đó là Newcastle. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Man xanh không đủ bản lĩnh để hạ gục Newcastle khi mà sức ép ngàn cân đang đè nặng trên đôi vai. Tuy nhiên, những gì đội bóng áo xanh làm được tại Sports Direct Arena là hoàn toàn đáng được khen ngợi.

"Người hùng" Y.Toure (trái)

Trên thực tế, Man xanh đã gặp không ít khó khăn trước chiến thuật phòng ngự phản công chắc chắn của đội chủ nhà Newcastle. Lối chơi khoa học và cự ly đội hình của “Chích chòe” luôn được đảm bảo đã khiến Man City thực sự nản lòng trong việc tìm đường vào khung thành Tim Krul. Trong suốt hơn 2/3 trận đấu, dù áp đảo hoàn toàn về thế trận nhưng đội khách gần như không có được một cơ hội nào thực sự đậm nét.

Khó khăn là vậy nhưng các học trò của HLV Mancini vẫn duy trì được một sức ép đáng kể lên phần sân Newcastle. Những đợt tấn công vẫn liên tục được triển khai với nhịp độ nhanh. Phải công nhận rằng, ở Premier League hiện tại, hiếm có đội bóng nào đủ khả năng gây sức ép lên đối phương trong suốt cả trận đấu như Man City. Và khi sức ép lên tới đỉnh điểm,bàn thắng tới như là một điều tất yếu.

Pha cứa lòng đẹp như mơ của Y.Toure ở phút 70 khiến những người yên mến Man City vỡ òa bởi cảm giác lo âu đã dồn nén suốt từ đầu trận. Y.Toure không thường xuyên ghi bàn nhưng những bàn thắng của tiền vệ này luôn rất quan trọng và hôm qua, một lần nữa cựu cầu thủ Barca một lần nữa lại chứng minh được giá trị của mình. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa Man City và Newcastle. Newcastle tạo lập được một thế trận vững chắc nhưng Man xanh có những ngôi sao lớn luôn sẵn sàng tỏa sáng để làm thay đổi cục diện của trận đấu.

Trong trận đấu với Chelsea, Nasri đem về bàn thắng giúp Man xanh giành thắng lợi nghẹt thở 2-1. Ở trận derby với M.U, Kompany tỏa sáng với cú đánh đầu vàng đưa The Citizens vượt qua Quỷ đỏ trên BXH còn ở trận đấu đêm qua, người sắm vai “người hùng” là Y.Toure. Không những là người khai thông bế tắc mà cầu thủ người Bờ Biển Ngà còn là người dập tắt hi vọng của Newcastle với bàn thắng thứ hai ở phút 89.

Ngọn cờ Premier League đang nằm trong tay Man xanh

Đã chẳng có một thế trận bùng nổ, chẳng có cơ mưa bàn thắng nào được tạo ra nhưng cảm xúc mà trận quyết chiến ở Sports Direct Arena mang lại là không hề nhỏ. Man City đã chứng minh mình đã thực sự trở thành một ông lớn đúng nghĩa. Còn Newcastle họ chỉ còn biết kêu trời vì đã phải đối đầu với một đội bóng đang tràn đầy lòng khát khao và sức mạnh như Man xanh.

Với việc M.U cũng đã có được thắng lợi 2-0 trước Swansea, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn với Mancini và các học trò. Nếu sảy chân ở vòng đấu cuối cùng, Man City vẫn có thể đánh mất tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nếu Man xanh cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như hiện tại, rất khó để QPR có thể mơ về một kết quả có lợi ở Etihad.

Lúc này, ký ức huy hoàng của 44 năm về trước đang ùa về trong tâm trí người Man City. Họ đã phải chờ quá lâu để lại được tận hưởng cảm giác vinh quang dù hơi sớm để khẳng định Man xanh sẽ vô địch. Thế nhưng, cờ đẵ nằm trong tay và giờ chỉ còn chờ thầy trò Mancini phất lên mà thôi!