Man City – Chelsea: Nhát dao của Tevez

Tevez đã ghi dấu ấn của mình trong ngày trở lại khi tung ra đường chuyền quyết định để Nasri ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho Man City trong một trận đấu mà đội chủ nhà đã bị dẫn trước.

Man City và Chelsea bước vào cuộc quyết chiến trên sân Etihad với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Man City đang ở vào một hoàn cảnh rối bời khi vừa bị Sporting đá văng khỏi Europa League và bị M.U giật mất ngôi đầu bảng Premier League. Trong khi đó, Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Di Matteo. Hai thắng lợi liên tiếp ở Premier League cùng với việc đánh bại Napoli để ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League khiến tinh thần của các cầu thủ Chelsea lên cao hơn bao giờ hết.

Chelsea có lợi thế tâm lý và phong độ nhưng Man City lại có lợi thế sân nhà cùng giàn cầu thủ trẻ khỏe. Thêm vào đó, thầy trò Mancini đang rất quyết tâm trả món nợ ở trận lượt đi (Chelsea thắng 2-1) và rút ngắn khoảng cách với M.U xuống còn một điểm qua đó tiếp tục nuôi mộng bá vương ở Premier League.

Man City (áo xanh) đã có một trận đấu không mấy dễ dàng. Ảnh Getty

Với tâm lý như vậy, Mancini đã để Aguero và Balotelli cùng xuất trận trên hàng công đội chủ nhà cùng sự hỗ trợ của Nasri và Silva ở hai cánh. Trên thực tế, hàng công của Man City đã có được một khởi đầu khá tốt với những pha hãm thành liên tục. Trong khi đó, Chelsea của HLV Di Matteo lại không dấu diếm ý đồ chơi chậm chắc để chờ đợi cơ hội. Mũi nhọn duy nhất của “The Blues” trong trận này là Torres.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách khi Torres đi bóng khó chịu rồi chuyền vào đề Mata dứt điểm nhưng đáng tiếc bóng lại đi hơi cao so với khung thành Joe Hart. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Chelsea làm được trong suốt nửa đầu hiệp một và nếu không có sự ủng hộ của thần may mắn thì lưới của P.Cech đã rung lên sau pha dứt điểm kỹ thuật của Nasri.

Về phía đội chủ nhà, các học trò của Mancini đã kiểm soát khá tốt thế trận với sự chắc chắn của Y.Toure và sự cơ động của Nasri cũng như Aguero. Thế nhưng, trước một Chelsea giàu kinh nghiệm trận mạc, những đợt lên bóng của Silva và các đồng đội cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Với thế trận như vậy, hai đội đành hài lòng rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0.

Bước vào hiệp hai, Man City vẫn thể hiện sự vượt trội trong khâu kiểm soát thế trận nhưng cũng như hiệp một đội chủ nhà không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Pha tạt bóng khó chịu của Nasri khiến bóng chạm xà ngang lần thứ hai trong trận đấu này là điểm sáng hiếm hoi trong thế trận tấn công của đội chủ nhà.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, “The Citizens” đã phải hứng chịu quy luật muôn đời của bóng đá. Phút 60 của trận đấu, xuất phát từ một pha quả phạt góc bên cánh trái, bóng lập bập trước khung thành Joe Hart và Cahill đã có một cú sút nửa đẩy đưa bóng đập chân Y.Toure khiến thủ thành Joe Hart bó tay nhìn bóng bay vào lưới. 1-0 cho Chelsea.

Pha làm bàn của Nasri đem về thắng lợi 2-1 cho Man City. Ảnh Getty

Sau khi có được bàn mở tỉ số, Chelsea lại càng có lý do để sử dụng lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà điều này khiến Man City càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành P.Cech dù cả Tevez và Dzeko đã được tung vào sân. Tuy nhiên, đúng vào lúc mà đội chủ nhà bế tắc nhất thì may mắn đã mỉm cười với các học trò của Mancini. Phút 78, Essien để bóng chạm tay trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Aguero đã không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 1-1 cho Man City.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Man City ào lên tấn công với hi vọng tìm được chiến thắng trong những phút cuối cùng của trận đấu và những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp. Phút 86, “tân binh” Tevez đã có một pha chuyền bóng tinh quái để Nasri băng xuống dứt điểm tinh tế hạ gục P.Cech. 2-1 cho Man City.

Những phút cuối trận, Chelsea mới cuống cuồng dâng cao đội hình nhằm có được ít nhất một trận hòa những thời gian còn lại là quá ít ỏi và thầy trò HLV Di Matteo đành chấp nhận rời Etihad với hai bàn tay trắng.

Với Man City, trận thắng này giúp đội bóng áo xanh nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà ở mùa giải năm nay lên con số 15. Nhưng quan trọng hơn, 3 điểm có được trước Chelsea đã giúp “The Cỉtizens” rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu M.U xuống còn 1 điểm và tràn trề hi vọng đòi lại ngôi vị số 1 của mình.

Ở 3 trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày, chỉ duy nhất Arsenal là đội đánh giá cao hơn giành được chiến thắng trước Everton. Trong khi Tottenham phải vã mồ hôi mới có được một điểm trước Stoke và Liverpool là tệ nhất khi để QPR đánh bại với tỉ số 3-2 khi đã dẫn trước 2 bàn.

Bàn thắng: Cahill 60’; Aguero 78’, Nasri 86’

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Zabaleta, Richards, Toure, Clichy, Silva, Toure Yaya, De Jong, Nasri, Aguero, Balotelli.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole, Mikel, Meireles, Ramires, Lampard, Mata, Torres.

Kết quả các trận đấu:

Man City 2-1 Chelsea

Tottenham 1-1 Stoke

Everton 0-1 Arsenal

QPR 3-2 Liverpool