Macheda muốn sẽ trở lại Lazio

Xahoi – Phát biểu trên tờ Corriere Dello Sport, tiền đạo đang thuộc biên chế của Man United, Federico Macheda đã bày tỏ mong muốn được trở lại Italia trong tương lai để khoác áo Lazio.

Gia nhập Man United vào năm 2007 từ Lazio, Macheda được đánh giá là tài năng lớn của “quỷ đỏ” trong tương lai. Mặc dù vậy, những đóng góp của tiền đạo người Italia sau 4 năm hưởng lương ở sân Old Trafford là chưa tướng xứng với kỳ vọng. Thế nên, ở mùa giải này HLV Alex Ferguson đã quyết định để Macheda chuyển tới Queens Park Rangers (QPR) theo dạng cho mượn với mong muốn tiền đạo 21 tuổi có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Được HLV Alex Ferguson động viên rất nhiều song Macheda vẫn không chịu nỗ lực. (Ảnh Getty)

Tuy nhiên, mọi việc đã không được thuận lợi như toan tính của ngài Alex Ferguson. Tại Queens Park Rangers, Federico Macheda không được HLV Mark Hughes trọng dụng và thường xuyên phải ngồi dự bị. Điều này đã khiến tiền đạo của ĐT U21 Italia cảm thấy thất vọng và muốn quay trở lại Italia.

Phát biểu trên tờ Corriere Dello Sport của Italia, Macheda bóng gió rằng, anh sẽ hồi hương để thi đấu cho Lazio, câu lạc bộ mà anh đã khởi nghiệp.

"Tôi muốn trở lại Lazio trong tương lai, tôi thường nói như vậy, nhưng không biết khi nào tôi sẽ thực hiện được điều đó.” Macheda nói trên Corriere Dello Sport. “Tôi vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2014. Vào tháng 6 năm này, tôi sẽ kết thúc hợp đồng cho mượn với Queens Park Rangers, khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn." Vẫn lời tiền đạo người Italia.

Cuối tuần qua, Federico Macheda đã trở lại Italia để theo dõi trận đấu derby giữa AS Roma và Lazio tại sân Olimpico. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi chứng kiến đội bóng cũ Lazio vượt qua kình địch AS Roma với tỷ số 2-1, Macheda hứng khởi cho biết: “HLV Mark Hughes nói chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi và không phải tham gia tập luyện vào chủ nhật. Vì vậy tôi đã quyết định quay về Italia để xem trận đấu giữa Roma và Lazio. Tôi muốn được hòa mình vào trận derby vùng Curva Nord, cùng với những fan hâm mộ của Lazio mừng chiến thắng. Đó là một cảm xúc thật tuyệt vời.”