Lượt đấu thứ nhất vòng bảng Champions League: Chân lý thuộc về kẻ mạnh

Hầu hết những ông lớn của bóng đá châu Âu đều có được những sự khởi đầu suôn sẻ dù không dễ dàng.

Cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng lượt đấu thứ nhất vòng bảng Champions League năm nay chính là cuộc đọ sức giữa  Real  và Man City, hai nhà vô địch của hai giải đấu hàng  đầu châu Âu Premier League và La Liga. Cả hai đều sở hữu một đội hình đồng đều và và giầu chiều sâu nên tất cả đều mong chờ một trận chiến nảy lửa. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Real, đội bóng được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm. Man City là đội hai lần vươn lên dẫn trước nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến The Citizens phải trả giá tới 3 bàn thua.

Trái ngược với Man City, dù cũng phải hành quân đến làm khách trên sân của Montpellier nhưng Arsenal lại có được một thắng lợi trọn vẹn. Dù bị dẫn trước ở ngay phút thứ 9 của trận đấu với bàn thắng của Belhanda trên chấm 11m nhưng các chàng Pháo thủ không vì vậy mà đánh mất bản lĩnh của mình. Hai bàn thắng liên tiếp ở phút 16 và 18 do công của Gervinho và Podolski đã giúp Arsenal rời nước pháp với 3 điểm trọn vẹn.

Hai bàn thắng muộn của Messi cứu Barca khỏi bẽ mặt

Một ông lớn khác của bóng đá Tây Ban Nha là Barca cũng có được niềm vui trong ngày ra quân. Tiếp đối thủ nhẹ ký Spartak Moscow trên sân nhà, lại có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm do công của Tello nhưng đội chủ sân Nou Camp lại không thể dễ dàng đút túi 3 điểm. Đầu tiên là việc hậu vệ Alves đá phản lưới nhà, sau đó đến bàn thắng của Romulo và nếu không có sự xuất sắc của Messi với một cú đúp ở cuối trận, một cơn địa chấn thực sự sẽ nổ ra ở Nou Camp.

Tại Old Trafford, M.U cũng chỉ có được chiến thắng sít sao trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với pha làm bàn duy nhất của Carrick. Đây là trận đấu mà cầu thủ được kỳ vọng nhất van Persie không thể tỏa sáng và còn thi đấu khá mờ nhạt, chính bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi Quỷ đỏ bế tắc ở khâu làm bàn. Dẫu vậy, tỉ số 1-0 và 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân cũng đủ khiến Sir Alex tạm hài lòng.

Không có được kết quả thuận lợi như M.U và Arsenal, Chelsea đã chỉ kiếm được một điểm trên sân nhà khi tiếp nhà ĐKVĐ Serie A. Các CĐV của The Blues có lý do để tiếc nuối khi đoàn quân của Di Matteo đã dẫn trước tới 2 bàn với cú đúp của Oscar nhưng rồi lại để bị gỡ hòa. Tất nhiên, Juventus cũng chứng tỏ được rằng mình xứng đáng có được 1 điểm. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng “Lão bà” đã chơi một trận sòng phẳng và đầy bản lĩnh.

Oscar tỏa sáng với một cú đúp nhưng Chelsea không thể giành chiến thắng

Trong số các ứng cử viên vô địch, Bayern có lẽ là đội bóng có được trận đấu dễ dàng nhất khi tiếp đón Valencia trên sân nhà. Hàm xám thi đấu khá nhàn nhã trước đại diện tới từ TBN và có được 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Schweinsteiger và Toni Kroos. Tuy ở cuối trận, Nelson Valdez đã giúp “Bầy dơi” gỡ lại một bàn nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn cản Bayern giành trọn vẹn 3 điểm.

Thất vọng nhất ở lượt đấu đầu tiên chắc chắn phải kể tới Milan. Rossoneri được chơi trên sân nhà và đối thủ chỉ là Anderlecht nhưng thầy trò HLV Allegri lại phải đón nhận một trận hòa. Đáng nói hơn, Milan không hề tạo được một thế trận lấn lướt trước đối thủ và thậm chí còn để đội bóng Bỉ làm mưa làm gió ngay tại San Siro. Với màn trình diễn nghèo nàn cả ở Serie A và Champions League, có lẽ đây sẽ là một mùa giải thất bát với đội bóng sọc đỏ đen.

Trong khi đó, PSG hay BATE lại tạo được dấu ấn mạnh mẽ với những thắng lợi tưng bừng. Nếu như đội bóng thủ đô nước Pháp hủy diệt Dynamo Kiev với tỉ số 4-1 thì BATE cũng hoành tráng không kém khi đánh bại Lille với tỉ số cách biệt 3-1.

Kết quả thi đấu Champions League

BXH Champions League

Top ghi bàn Champions League