Lừa bán hai cô gái 9X vào động quỷ, tiếp 60 khách/ngày

Hai người được bạn đồng hương rủ đi làm ở Trung Quốc với mức lương 25 triệu đồng, nhưng sau đó đã bị bán vào động mại dâm tiếp tới 60 khách/ngày.

Ngày 6/6, Đội 12 - PC 45 Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quang Nên (SN 1988) ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và Hoàng Văn Thích (SN 1987) ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra hành vi mua bán người.

Cơ quan điều tra làm rõ, Thích và Nên cùng là sinh viên hệ liên thông của một trường đại học sư phạm, mở lớp tại Phủ Lý, Hà Nam. Trong một lần sang Trung Quốc chơi, Thích có quen một phụ nữ người Việt tên là Mai, quê ở tỉnh Nghệ An, lấy chồng Trung Quốc tại chợ Ái Điển, tỉnh Quảng Tây. Mai bảo Thích về Việt Nam, tìm các cô gái bán sang Trung Quốc cho chị ta thì sẽ được trả 10 triệu đồng/người.

Thích nghe vậy liền về bàn với Nên, cả hai đồng tình việc sẽ tìm gái bán sang Trung Quốc cho Mai.

Nên chợt nghĩ ra hai cô bạn gái người dân tộc ở cùng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Nguyễn Thị V. (SN 1993) và Hà Thị S. (SN 1992). Hai cô gái này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang làm việc cho một công ty thương mại điện tử có trụ sở ở Hà Đông, Hà Nội. Nên đã đột ngột quan tâm đến hai cô bạn gái, mua hoa quả tới tận khu nhà trọ ở làng Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội hỏi han, tâm sự. Biết mức lương của S. và V. làm ở công ty “ba cọc ba đồng”, Nên đã kể vài ví dụ bạn bè của cậu ta từng bỏ cả nghề sư phạm đi sang Trung Quốc làm với mức lương 20 - 25 triệu đồng/tháng.

Hai tú ông Nên và Thích.

Vốn nhà nghèo, S. và V. muốn đi lao động nước ngoài, kiếm nhiều tiền trang trải giúp bố mẹ nên đã đồng ý theo Nên sang Trung Quốc làm việc. Nên còn rỉ tai hai thiếu nữ rằng, vì là chỗ người quen nên sẽ xin việc làm nhàn hạ, lương 25 triệu/tháng.

Ngày 12/2, Nên gọi cho Thích báo đã đưa được “hàng” vào bẫy. Thích lập tức gọi điện thoại cho Mai và được người phụ nữ này hẹn 15/2 sẽ nhận người ở cửa khẩu.

Đúng hẹn, ngày 15/2, Nên và Thích đưa S. và V. tới cửa khẩu Chi Ma, Lục Bình, Lạng Sơn gặp Mai. Người phụ nữ này nhận 2 “nhân viên” từ tay Thích và đưa cho cậu ta 20 triệu đồng.

S. và V. được đưa vào đất Trung Quốc. Khi vào tới nhà chứa, hai cô mới ngã ngừa mình bị lừa bán. Khóc lóc, van xin nhưng không có tác dụng, S. và V. nhận được câu trả lời chắc nịch: “Chúng mày bị bán sang đây rồi, ngoan ngoãn làm việc cho bọn tao”. S. và V. không còn con đường nào lựa chọn là trở thành gái nhà chứa.

Mỗi ngày, hai cô gái bị bắt phải tiếp trung bình mỗi ngày từ 30-40 lượt khách làng chơi. Đỉnh điểm, có ngày phải tiếp đến 60 khách.

Suốt 2 tháng ròng, S. và V. phải sống trong cảnh không được nhìn thấy mặt trời, tiếp khách liên miên.

Ngày 18/4, sau một lần tiếp khách, S. đã được hai người đàn ông Trung Quốc tìm cách giúp trốn khỏi động quỷ. Cô gái về được Việt Nam. Ngày 23/5, V. cũng được giải cứu khỏi ổ nhền nhện.

Hoàn hồn sau những ngày sống cảnh thân tàn ma dại bên xứ người, S. và V. cùng nhau tới công an Hà Nội trình báo. Ngày 1/6, hai cô gái gửi đơn tố Nên tới Phòng CSHS - CATP Hà Nội.

Ngày 3/6, Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ và bắt giữ ngay Nguyễn Quang Nên, khi hắn đang lẩn trốn tại nhà trọ của người yêu ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát bắt Thích ở Hà Nam.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thích và Nên khai nhận hành vi lừa bán người của mình. Hai thanh niên này đều con nhà khá giả, được học hành tử tế nhưng vì ham chơi, đua đòi nên đã sớm sa ngã. Đáng sợ hơn, họ không từ thủ đoạn lừa bán người.

Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.