Lo mất Demba Ba, Newcastle tính đưa Carroll trở lại

Demba Ba vừa tiết lộ ý định muốn chuyển tới khoác áo PSG và điều này buộc Ban huấn luyện Newcastle phải lên kế hoạch dự phòng. Họ đang cân nhắc kế hoạch đưa Andy Carroll trở lại St James' Park.

Newcastle có thể mất Demba Ba trong tương lai gần

Premier League mới chỉ đi qua nửa mùa giải nhưng Demba Ba đã cho thấy anh là một trong những chân sút lợi hại nhất tại xứ sở sương mù. Với 15 bàn thắng sau 20 trận, chân sút người Senegal chính là “chìa khóa” giúp Newcastle chễm chệ ở vị trí thứ 7 trên BXH. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Ba lại khiến đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh phải lo lắng.

Có rất nhiều đội bóng lớn trong và ngoài nước Anh để mắt tới Ba và bản thân cựu tiền đạo Hoffenheim cũng hi vọng sẽ được chơi bóng ở một đội bóng giàu tham vọng hơn. Trong một phát biểu mới nhất, chính Ba đã ngỏ không loại trừ khả năng đi theo tiếng gọi của PSG, “gã nhà giàu” mới nổi của bóng đá Pháp.

Nên nhớ rằng, dù đã ký hợp đồng 3 năm với Newcastle trong hè năm ngoái, nhưng trong điều khoản giữa hai bên có thêm một chi tiết, đó là cho phép Ba mua lại bản hợp đồng của mình với giá 10 triệu bảng. Tức đội bóng nào muôn có Ba, chỉ cần trả 10 triệu bảng, một cái giá không quá lớn so với hầu bao không đáy của những ông chủ PSG.

Nếu Ba ra đi trong tháng 1 này hay xa hơn là cuối mùa, đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn với Newcastle. Vì thế, họ đang làm tất cả những gì có thể để giữ chân tiền đạo 26 tuổi này. Dù vậy, không ai có thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là trong thời đại bóng đá kim tiền hiện nay. Thế nên, trong một động thái mới nhất, Ban huấn luyện Newcastle đã ngỏ ý đưa người cũ Andy Carroll trở lại.

Trước khi chuyển tới khoác áo Liverpool với giá 35 triệu bảng vào hồi tháng 1-2011, Carroll từng có 5 mùa chơi cho Newcastle và là người hùng tại St James' Park. Tuy nhiên, sau chỉ 1 năm khoác áo đội chủ sân Anfield, chân sút 23 tuổi này đã thực sự trải qua những cơn ác mộng đáng quên. Nửa cuối mùa trước, Carroll chỉ ra sân tổng cộng 9 trận và ghi được 2 bàn thắng. Còn nửa đầu mùa này, Anh mới chỉ có 19 lần ra sân trên tất cả các mặt trận và ghi 3 bàn thắng. Nghĩa là, với mỗi bàn thắng Carroll ghi được trong 1 năm qua, Liverpool phải 7 triệu bảng.

Andy Carroll đang trải qua những ngày đáng quên tại Liverpool

Bản thân HLV Kenny Dalglish cũng không còn kiên nhẫn với Carroll. Bằng chứng là ông chỉ coi chân sút người Anh (7 lần vào sân từ ghế dự bị) như một phương án dự bị cho Suarez, Bellamy và Dirk Kuyt. Ngoài ra, trong một động thái mới nhất, chiến lược gia người Scotland cũng sẵn sàng bán Carroll nếu đội bóng nào chấp nhận mua với giá 25 triệu bảng. Ông muốn dùng số tiền này để tái đầu tư vào một cái tên khả dĩ hơn.

Tuy vậy, đây lại là một mức giá quá chát so với tiềm lực tài chính của Newcastle. Chủ tịch Mike Ashley sẵn sàng chào đón Carroll trở lại nhưng cũng chỉ chấp nhận trả mức giá vào khoảng 15 triệu bảng. Có lẽ tương lai của Carroll sẽ vẫn còn phải đưa lên bàn đàm phán dài dài, dù vậy, trở lại St James' Park, nơi đã tạo lên tên tuổi của mình, cũng là một ý tưởng hay.