Liverpool: Tương lai nào chờ Dalglish?

Tiêu tốn hơn 120 triệu bảng cho chuyển nhượng kể từ khi trở lại Liverpool, nhưng những gì Kenny Dalglish mang về chỉ là 1 danh hiệu tại Carling Cup. Những người đứng đầu “The Kop” có lý do để lưỡng lự về tương lai của “King Kenny”.

Đầu tháng 1-2011, ngay khi Liverpool mời Kenny Dalglish trở lại để thay thế cho Roy Hodgson, những CĐV bóng đá yêu màu đỏ ở thành phố Cảng Liverpool đã mở những bữa tiệc ăn mừng rầm rộ. Họ tin tưởng, sự trở lại của người hùng giai đoạn 1985-1991 sẽ giúp “Lữ đoàn đỏ” trở lại với ngôi vị thống trị Premier League. Nhưng mọi thứ không như là mơ. Sau 1,5 năm, những gì mà Dalglish mang về Anfield chỉ là 1 danh hiệu tại Carling Cup và nó là quá ít so với số tiền 125 triệu bảng đã được những ông chủ người Mỹ hào phóng chi ra nhằm nâng cấp đội hình.

Kenny Dalglish là một lựa chọn sai lầm của Liverpool?

Trong trận chung kết FA Cup với Chelsea tại Wembley cuối tuần qua, tất cả đều đã mong mỏi Dalglish và các học trò của mình sẽ có được một chiến quả nữa nhằm xóa đi những chỉ trích về một mùa giải thất bát. Tuy nhiên, họ đã chơi một hiệp 1 đáng chê trách và thất bại 1-2 là điều hoàn toàn xứng đáng. Còn tại Premier League, rất ít người tin rằng, Liverpool có thể kết thúc mùa giải với một vị trí xếp trên người hàng xóm Everton, tức nằm trong tốp 7.

So với người tiền nhiệm của mình là Rafael Benitez (1 Champions League, 1 FA, 1 FA Community Shield, 1 Siêu cúp châu Âu), rõ ràng Dalglish chưa thể bì được. Thậm chí nếu so với Hodgson, chiến lược gia người Scotland này có phần kém cạnh hơn. Trong cuộc đối đầu với West Brom của Hodgson tại Anfield cách đâu chưa lâu, Liverpool của Dalglish đã thất thủ với tỉ số 0-1.

Từ tất cả những lý do trên, những ông chủ của Liverpool đã buộc phải tiến hành một cuộc họp kín để xem xét tương lai của Dalglish. Chưa có tiết lộ chính thức nào, nhưng có vẻ niềm tin giành cho vị HLV 64 tuổi này đang là rất thấp. Từ nay đến cuối mùa (2 trận đấu nữa), nếu phong độ của Liverpool vẫn không có những chuyển biến theo chiều hướng tích rực, rất có thể tráp sa thải sẽ được gửi tới Dalglish. Với những ông chủ người Mỹ ưa thực dụng, kết quả mới là thứ họ muốn thấy, chứ không phải một biểu tượng mang tính hình thức.

“Thành tích của CLB tính cho tới lúc này khiến John W Henry và các cộng sự của mình không vui. Tất nhiên họ hiểu rằng, mọi thứ đều cần phải có thời gian. Song nếu các khoản đầu tư tiếp tục không mang lại hiệu quả, họ sẽ phải xem xét lại mọi thứ”, một trích dẫn được đăng tải trên website của Công ty Quản lý Thể thao Fenway Sports Group. “Những người đứng đầu đội bóng đã có một buổi họp kín và họ sẽ đưa ra quyết định của mình khi mùa giải kết thúc. Hi vọng từ nay cho tới lúc đó, mọi thứ sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt lên”.

Đêm nay, Liverpool sẽ có trận đá bù vòng 37 với Chelsea tại Anfield. Dalglish buộc phải cùng các học trò của mình giành trọn 3 điểm để lấy lại thể diện, để trả lại món nợ thua tại FA Cup và cũng là để cứu rỗi phần nào một mùa giải đáng thất vọng. Nhưng nếu không thể làm được điều đó, mọi chỉ trích chắc chắn sẽ lại được đổ lên đầu Dalglish.

Nên nhớ rằng, cách đây ít ngày, báo chí Anh đã cho biết, những người đứng đầu Liverpool đã liên hệ với Andre Villas-Boas như một sự thay thế cho Dalglish. Villas-Boas còn trẻ, vừa rời khỏi cương vị HLV Chelsea cách đây chưa lâu và quan trọng là ông vẫn đang thất nghiệp. Chuẩn bị đi Dalglish! Vì ông có thể bị cho ra đi bất cứ lúc nào.