Liverpool: Phải giữ Agger bằng mọi giá!

Đơn giản là Daniel Agger có dòng máu Liverpool chảy trong người.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao Agger tỏ ra bối rối khi anh rơi vào tin đồn liên quan với Man City. Cụ thể, goal.com đưa tin Agger khẳng định anh muốn ở lại Liverpool song thừa nhận CLB sẽ không có lựa chọn nào khác khi sẽ phải bán anh nếu có một lời đề nghị quá hấp dẫn được đưa ra.

Như tin đã đưa, Man xanh đã chuẩn bị sẵn 20 triệu bảng cùng mức lương 100.000 bảng/tuần để nhằm sở hữu hậu vệ người Đan Mạch này khiến bản thân Agger cũng thừa nhận anh không phải là người có thể tự quyết định tương lai của mình.

“Trái bóng” rõ ràng đã được chuyền đến chân của Liverpool và họ giờ phải quyết định bán hay giữ Agger.

Thực tế, Agger là một tài sản vô giá. Trên sân cỏ, điều này được chứng minh một cách rõ ràng. Qua 27 trận ở Premier League mùa trước, tuyển thủ Đan Mạch chứng tỏ mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng.

Những con số thống kê không bao giờ biết nói dối: trung bình mỗi trận đấu, Agger có 1,2 pha cản phá xuất sắc, 2,2 pha can thiệp kịp thời, 3,6 tình huống phá bóng giải nguy, 1,6 tình huống không chiến thành công cùng 2,6 đường chuyền dài chuẩn xác.

Nhưng những con số đó chưa thể nói hết giá trị của Agger. Vô số lần Agger có mặt đúng lúc đúng chỗ để tung ra pha cản phá chính xác, với một tốc độ nhanh nhạy hiếm thấy của một trung vệ, khi mà chỉ ít giây trước anh vừa bên phần sân đối phương để tham gia tấn công ở các tình huống cố định.

Agger hợp cùng với Martin Skrtel trở thành bộ đôi trung vệ hàng đầu tại Premier League

Agger là chốt chặn đáng tin cậy của Anfield và anh hợp cùng với Martin Skrtel để hợp thành một trong những cặp trung vệ chắc chắn nhất giải Ngoại hạng. Mùa trước, hàng công của Liverpool chơi hết sức kém cỏi nhưng nhờ sự chắc chắn của hàng thủ mà họ vẫn có được vị trí thứ tám chung cuộc.

Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng của Agger ở ngoài sân cỏ cũng rất lớn. Thế nên, không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Liverpool bán đi Agger và không tìm được sự thay thế xứng đáng.

Điều đáng nói hơn là giá trị đạo đức của Agger. Thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ đẳng cấp nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ nhà ĐKVĐ song vẫn nói lời từ chối dù đội bóng của anh ta vừa trải qua một mùa bóng đánh quên nhất trong lịch sử?

Không chỉ là một trung vệ hàng đầu, điều quan trọng là Agger yêu mến Liverpool và các Liverpudian cũng hết mực tôn trọng anh. Việc bán anh lúc này sẽ đi ngược lại với mong muốn của các CĐV. Thế nên, dù bất cứ trường hợp nào Liverpool vẫn phải giữ bằng được Agger. Đơn giản, anh thuộc về Liverpool và ngược lại!