Lĩnh 4 năm tù vì đi cướp với người mới quen

Vào TPHCM tìm việc làm, được một đối tượng lạ mặt rủ đi cướp, Trần Đình Thọ đã phải lãnh án tù.

Không nghề nghiệp, Trần Đình Thọ quyết định từ Phú Thọ vào TP. HCM tìm việc làm.

Khoảng 6h30 ngày 26/10/2011, Thọ đến nơi, xuống xe và vào một quán cà phê (không rõ địa chỉ) ngồi và nói chuyện với một đối tượng tên Hoàng (không rõ lai lịch).

Được 10 phút, Thọ mượn điện thoại của Hoàng gọi cho anh trai đang làm việc tại TP. HCM, ra đón.

Nhận điện thoại, anh trai Thọ mắng: “Mày không có công ăn việc làm, không có tiền vào đây làm gì?” rồi cúp máy.

Thọ đem chuyện kể cho Hoàng nghe. Thấy vậy, Hoàng liền rủ “Mày đi cướp với tao một tí là có tiền nhiều liền à”. Chần chừ một lúc, Thọ gật đầu đồng ý.

Sau đó, Hoàng chở Thọ đến quận 12 để tìm “con mồi”. Tại đây, cả hai thấy chị Đoàn Thị Hồng Nhung đang điều khiển xe Atila và mang một túi xách. Ngay lập tức, Hoàng cho xe áp sát và Thọ nhanh tay giật túi xách của chị Nhung.

Hoảng sợ, chị Nhung kêu cứu. Người dân xung quanh dùng xe máy đuổi theo bắt được Thọ, riêng Hoàng bỏ trốn.

Nhận thấy vụ án không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, cấp phúc thẩm đã tuyên như trên.