"Liều thuốc độc" mang tên Mourinho

Vụ Casillas khiến người ta một lần nữa phải xới lại câu hỏi: Tại sao các đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt luôn lụn bại sau khi HLV người Bồ Đào Nha ra đi?

Mourinho muốn đẩy Casillas ra đường. Mới đây, HLV người Bồ Đào Nha đã trực tiếp gặp và bày tỏ nguyện vọng đó với chủ tịch Perez. Theo Mou, Casillas đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến Real, thể hiện qua việc gây bè kết cánh.

Mourinho đang cho thấy sự độc đoán và chuyên quyền ở Real. (Ảnh Getty)

Đó chỉ đơn thuần là hành động dẹp loạn kiêu binh để làm trong sạch Bernabeu. Thoáng nghe qua, hẳn sẽ có nhiều người ủng hộ Người đặc biệt. Bởi đúng là gần đây, Casillas thường xuyên gây rắc rối cho Mourinho. Anh cùng với người đồng đội Ramos đang lập nhóm chống lại Người đặc biệt và “băng đảng” người Bồ. Casillas từng tổ chức họp kín với riêng một số đồng đội trong phòng thay đồ để chỉ ra những vấn đề trong BHL Real và kêu gọi tìm giải pháp khắc phục…

Nhưng thực tế, Mourinho chưa hẳn vì lợi ích của Real. Nếu có thiện chí, ông phải tìm cách hòa giải bất đồng với Casillas chứ không phải quyết “tiêu diệt” cậu học trò. Ai cũng hiểu rằng, Casillas quan trọng thế nào ở Bernabeu. Anh đang được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Và chắc chắn Florentino Perez sẽ không thể tìm được bất kỳ ai khác có thể thay thế Casillas đứng trong khung gỗ Real. Chưa kể, thủ thành 30 tuổi này đang đeo băng đội trưởng và được các Madristas xem là biểu tượng ở Bernabeu thời kỳ hậu Raul Gonzalez.

Cách Mourinho thể hiện như chỉ cho thấy sự độc đoán và chuyên quyền của ông. Trong tư tưởng quân phiệt của mình, Mou không muốn bên cạnh mình có bất kỳ kẻ thù hay bất kỳ kẻ ngỗ ngược nào dám làm ông lu mờ. Với Mourinho, bài học ở Chelsea năm nào vẫn còn đó. Nỗi đau từng bị trung vệ Terry kéo bè kết cánh đẩy ông ra khỏi Stamford Bridge vẫn còn đó. Và Mou sẽ không để mình đi vào vết xe đổ.

Bên ngoài sân cỏ, Mou đã thắng Valdano và khiến huyền thoại bóng đá Argentina mất chức giám đốc điều hành tại Real Madrid cách đây không lâu. Với việc “chặt” được cánh tay phải của Perez, Mou đã thành công trong việc trở thành nhân vật quyền lực nhất trên vũ đài Bernabeu. Hãy thử tưởng tượng trong trường hợp Mourinho loại được nốt Casillas, khi đó chắc hẳn ông sẽ làm chủ nốt cả trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ. Và sẽ không còn bất kỳ một cầu thủ nào có ý định gây bè kết cánh để “đấu” với Người đặc biệt nữa.

Từ đó có thể hiểu tại sao những đội bóng Mourinho dẫn dắt trước đây thường không gượng nổi dậy sau sự ra đi của ông. Rất đơn giản bởi HLV người Bồ chỉ muốn đặt dấu ấn của riêng mình. Dưới trướng của ông chỉ có những kẻ luôn có ý thức phục tùng, răm rắp tuân theo sự chỉ đạo. Do vậy, khi không còn có sự hiện diện của Người đặc biệt, “những đứa con của Mou” thường mất phương hướng để rồi đội bóng cứ thế rơi tự do. Sự kém cỏi của Inter thời kỳ hậu Mourinho có thể xem là ví dụ tiêu biểu nhất.

Là một con cáo già trong thế giới bóng đá, Florentino Perez dĩ nhiên hiểu điều này. Đó là lý do tại sao ông vẫn chưa có ý kiến về việc loại bỏ Casillas. Ông chủ Bernabeu thừa hiểu rằng, một quyết định vội vàng có thể sẽ khiến Real phải trả giá đắt. Mourinho chưa bao giờ là một kẻ trung thành, từ Porto đến Chelsea rồi Inter. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày Mou sẽ đánh bài chuồn theo tiếng gọi của một ông chủ giàu có nào khác và để lại một đống hoang tàn ở Bernabeu. Lúc đó, không trông cậy vào những người như Casillas thì  Florentino Perez còn biết đặt niềm tin vào ai?