La Liga trước mùa giải mới: Real và Barca vẫn bá đạo?

Real và Barca nhiều khả năng sẽ tiếp tục thống trị giải đấu cao nhất xứ sở bò tót.

Chỉ còn ít ngày nữa, La Liga sẽ chính thức khởi tranh và cũng như mọi lần, người hâm mộ đang tự đặt ra câu hỏi liệu có đội bóng nào sẽ phá vỡ được thế song mã mà Barca và Real tạo ra. Câu trả lời là không bởi đơn giản hai gã khổng lồ trên quá mạnh, quá vượt trội so với phần còn lại và nhiều khả năng La Liga 2012 sẽ lại là chuyện riêng của El Clasico.

Tất nhiên, nhận định đó đưa ra không phải là vô căn cứ mà được dựa trên những cơ sở thuyết phục. Thứ nhất, Barca và Real là hai đội bóng đang sở hữu hầu hết những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Ngoài 2 siêu nhân Messi và Ronaldo, những Iniesta, Xavi, Sanchez, Fabregas, Oezil, Benzema, Alons, Casillas… đều là niềm mơ ước của bất kỳ đội bóng nào. Trong khi đó, những đội bóng còn lại hầu hết cũng chỉ có được lực lượng ở mức trung bình.

Ngoài ra, tất cả các ngôi sao trên đều đang ở độ chín nhất của sự nghiệp nên sức mạnh mà họ tạo ra là không hề nhỏ. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, dù Real cũng như Barca không mua sắm rầm rộ nhưng với lực lượng sẵn có cả hai vẫn dư sức biến La Liga thành sân chơi cho riêng mình nhất là khi M10 và CR7 cứ thi đấu lên đồng như mùa giải trước.

Thứ hai, xét về độ ổn định trong lối chơi, Barca cũng như Real đều ăn đứt 18 đội bóng còn lại. Nếu như tiqui-taca đã ăn vào máu các cầu thủ Barca thì Real cũng đang dần hoàn thiện phong cách tấn công vũ bão dưới thời Mourinho. Trong khi đó, các đối thủ còn lại đều chơi theo kiểu ngẫu hứng và tự phát chứ không hình thành một phong cách rõ ràng. Ngay cả nhóm có khả năng cạnh tranh cao như Valencia, Atletico hay Malaga cũng không tạo được dấu ấn trong cách vận hành lối chơi.

Valencia của Soldado và phần còn lại có thể ngăn cản được Barca - Real

Thứ ba, Barca và Real đang có được sự vững mạnh về tài chính, một yếu tố cực kỳ quan trong ở thời buổi kim tiền lấn át tất cả. Có tiền đồng nghĩa với việc sẽ giữ được các ngôi sao lớn lương cao ngất ngưởng. Có tiền, nội bộ cũng sẽ ổn định hơn. Có tiền, các cầu thủ cũng sẽ đá hết mình thay vì đứng núi này trông núi nọ và có tiền mọi việc đều dễ giải quyết. Không thể phủ nhận Barca và Real đều là những con nợ lớn nhưng cả hai lại đều nhận được sự ủng hộ từ các ngân hàng bất cứ lúc nào nên vấn đề tài chính luôn cực kỳ hanh thông.

Đây là một sự đối lập hẳn so với các đội bóng còn lại ở La Liga khi không ít CLB còn chẳng thể trả nổi lương cho cầu thủ của mình. Chính tình hình kinh tế eo hẹp đã khiến hầu hết các đội bóng đều phải bán đi những ngôi sáng sáng giá nhất của mình. Valencia là một ví dụ điển hình khi lần lượt Silva, Villa và mới nhất là Alba đều đã ra đi. Malaga mùa này cũng ở tình cảnh tương tự khi phải bán nhạc trưởng Cazorla để trả nợ.

Trong nhóm cạnh tranh, có vẻ Atletico không quá lo lắng về mặt tài chính nhưng sự đầu tư vô tội vạ, thiếu chiến lược đã khiến lượng lượng mất cân bằng. Falcao tuy xuất sắc nhưng không thể gánh vác cả đội bóng. Một đội bóng khác không chịu ảnh hưởng của cơn bão tài chính là Bilbao nhờ đội ngũ “cây nhà, lá vườn” nhưng bản lĩnh thi đấu là điều mà nhà Á quân Europa League vẫn còn thiết để tạo ra đột biến.

Như vậy, xét một cách toàn diện, La Liga mùa giải tới vẫn sẽ là cuộc đọ sức giữa Barca và Real. Có thể màn so tài giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha rất hấp dẫn và sẽ căng thẳng tới phút cuối cùng nhưng ít nhiều nó cùng làm mất đi tính cạnh tranh của La Liga. Người hâm mộ không bao giờ thích xem một giải đấu mà chỉ có 2 đội thay nhau đăng quang nhưng đó lại là thực tế ở giải đấu được coi là hay nhất hành tinh theo mô tả của Mourinho.