Kinh hoàng những vụ sát hại dã man chủ nợ

Do nợ nần mà không có tiền trả, không ít con nợ đã rat ay sát hại chủ nợ với hi vọng “thoát nợ”.

Tuy nhiên, sự nghiêm minh của pháp luật đã khiến tất cả những kẻ có suy nghĩ đó phải trả giá đắt, thậm chí là rất đắt.

Hai vợ chồng giáo viên giết chủ nợ rồi vứt xác xuống cống

Những ngày qua, dư luận ở TP.Ninh Bình không khỏi bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bà Nguyễn Thị M. (SN 1949, trú tại số nhà 81, khu phố 2, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình). Căm giận hơn, hung thủ trong vụ án này lại là một cặp vợ chồng giáo viên, những người đi gieo chữ cho đời. Hai kẻ đó là Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979, trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và vợ là Hoàng Thị Lư (SN 1984, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, đang trọ tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình).

Theo đó, đầu năm 2011, vợ chồng Hiệp – Lư có vay của bà M 660 triệu đồng để đầu tư bất động sản với lãi suất 3000 đ/ngày. Đến tháng 1/2013, bà M đòi cả gốc lẫn lãi là 850 triệu đồng. Không có khả năng tri trả nên vợ chồng Hiệp đã bày mưu để sát hại bà M. Ngày 26/1/2013, vợ chồng Hiệp gọi điện thoại bảo bà M đến nhà trọ ở đường Tô Vĩnh Diện. Khi bà M đến nơi, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và to tiếng. Khi Lư đưa bà M vào buồng thì Hiệp đi sau dùng gậy sắt đập vào gáy bà M khiến bà chết tại chỗ.

Nguyễn Quang Hiệp

Sau đó, hai kẻ này còn dùng thừng, dây thép buộc chặt xác bà M rồi cho vào bao tải mang đi vứt xuống cống nước thải gần BV đa khoa Ninh Bình. Vụ việc chỉ được phát hiện khi ông Nguyễn Hồng Lĩnh 57 tuổi đi tập thể dục qua nhìn thấy. Cơ quan CA nhanh chóng vào cuộc và cặp vợ chồng giết người dã man đã sa lưới. Không lâu sau, công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Quang Hiệp và Hoàng Thị Lư.

Vợ Bí thư xã giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Cũng vì nợ nần mà trước đó, vào đầu năm 2012, vợ một bí thư xã đã ra tay tàn nhẫn với chủ nợ. Cụ thể, bà Lê Thị Hường (38 tuổi, vợ ông Võ Thanh Mỹ, bí thư xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) có vay của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) 100 triệu đồng nhưng sau lại không thể trả được nên đã tìm cách hạ sát bà Hà để xù nợ.

Trưa 14/5/2012 bà Hường đi xe gắn máy, bịt mặt bằng khẩu trang đến tận nhà gọi bà Hà đến nhà mình với lý do giải quyết nợ nần. Lúc này, không có ai ở nhà, bà Hường lấy lý do máy bơm nước hỏng và nhờ bà Hà sửa giúp. Trong lúc bà Hà đang lúi húi sửa máy bơm thì bà Hường lấy dây điện đã chuẩn bị từ trước chích từ phía sau cho đến khi bà Hà tắt thở mới thôi.

Lê Thị Hường

Sau đó, bà Hường kéo xác nạn nhân ra phía hồ rác chất củi để đốt. Sau khi đốt xong, bà Hương mang tro cốt rắc khắp vườn. Mãi đến tháng 3 năm 2013, vụ án mới được sáng tỏ khi cơ quan CA phát hiện nhiều tro cốt, xương và răng ở trong hố rác nhà bà Hường. Trước những chứng cứ rõ ràng, bà Hường đã phải cúi đầu nhận tội. Đáng chú ý, người đàn bà này đã không mảy may sợ hãi trước tội ác kinh hoàng của mình.

Chưa hết, bà Hường cho biết cũng từng có kế hoạch tội ác nhắm đến vợ chồng chủ nợ, là ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) - bà Phan Thị Nga (SN 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) với thủ đoạn cũng tàn độc không kém. Ban đầu là hạ độc, sau đó là dùng rựa truy sát vợ chồng ông Hùng, bà Nga. Rất may, âm mưu của “quan bà” này không trở thành hiện thực.

Cắt cổ chủ nợ vì không trả được 11 triệu

Nguyễn Tấn Lợi (SN 1983, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) làm nghề sửa xe máy, ô tô. Cuối năm 2010, Lợi có lấy trộm một số nữ trang của vợ để mua phụ tùng về tân trang xe ô tô cho khách. Sau khi được tân trang, do Lợi sơ ý nên khách lái xe ô tô bỏ đi mà không trả tiền. Vợ Lợi phát hiện rà và hỏi thì Lợi nói rằng lấy mang đi bán để mua đồ sửa xe cho khách, bao giờ khách trả sẽ đưa lại.

Vài ngày sau, lợi sang nhà nhà chị Trần Thị Hương (hàng xóm và là bà con với Lợi) hỏi vay 30 triệu đồng với mức lãi 3 triệu đồng/tháng. Lợi trích 19,4 triệu đồng tiền vay đưa cho vợ nói rằng đó là tiền của khách trả còn lại giữ để tiêu xài. Đến kỳ trả nợ, Lợi vẫn nợ chị Hương 11 triệu. Chị Hương nhiều lần đòi thì Lợi nói là không có và khất.

Tối ngày 25/3/2011, chị Hương nhờ Lợi chở đi có việc và Lợi đã nảy sinh ý định giết chị để khỏi phải trả nợ. Đang đi, chị Hương bảo lợi dừng xe để nói chuyện điện thoại. Ngay lập tức, Lợi dùng dao đâm liên tiếp vào người chị. Hai bên giằng co khiến chị Hương rơi xuống mương nước. Thấy vậy, Lợi lao đến cắt cổ chị Hương cho đến chết rồi lấy chiếc điện thoại của nạn nhân và ra về.

Nguyễn Tấn Lợi

Sau 10 ngày gây án, Lợi bị bắt và đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 13/3/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên Nguyễn Tấn Lợi mức án tử hình về tội giết người.

Hẹn chủ nợ ra quán cafe để thanh toán

Tháng 2/2012, Hoàng Vĩnh Long (SN 1971, ở Yên Hòa, Cầu Giấy) “môi giới” cho Đoàn Mạnh Cường (SN 1975, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng) nhận “độ” bóng đá trên mạng cho Viết Việt Huy (SN 1977, trú tại Yên Hoà, Cầu Giấy). 10 ngày sau, Cường gọi điện thoại cho Long thông báo Huy đang bị thua tiền cá độ bóng đá khoảng trên 300 triệu đồng.

Dù đã nhiều lần đòi nhưng Huy vẫn không trả khiến Cường rất tức giận và nhờ Long đòi hộ. Long cũng gọi điện và yêu cầu Huy phải trả số tiền đúng hẹn vào ngày 31/7/2012. Tối hôm đó, Cường, Long đi cùng nhóm bạn đến quán cafe ở Yên Hòa để đợi Huy. Thế nhưng, thay vì mang tiền tới trả, Huy cùng Phạm Trọng Hải và đồng bọn mang theo dao tông xông vào quán cà phê chém xối xả Cường và nhóm bạn.

Trong lúc hai bên ẩu đả, Phùng Ngọc Hồng Sơn (SN 1977, ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) là bạn của Cường đã bị thiệt mạng. Sau khi gây án, Huy và đồng bọn bỏ trốn nhưng không lâu sau đã sa lưới pháp luật.

Những vụ thanh toán đẫm máu trên một lần nữa cho thấy sự tha hóa về mặt nhận thức của một bộ phận. Với suy nghĩ đơn giản “chết là hết”, các con nợ đã không ngần ngại ra tay tàn độc lấy đi sinh mạng của chủ nợ. Dẫu biết rằng những kẻ thủ ác rồi cũng phải trả giá trước pháp luật nhưng nỗi đau mà chúng gây ra cho gia đình các nạn nhân không dễ gì nguôi ngoai.