Kinh hoàng người tâm thần chém chết vợ và con trai

Trong trạng thái thần kinh không ổn định, đang ngủ người chồng bỗng thức dậy dùng dao chém chết vợ cùng con trai.

Khi bị bắt về trụ sở công an, người đàn ông này vẫn luôn miệng lảm nhảm “tôi vừa giết 2 con quỷ” mà không biết rằng mình vừa xuống tay tàn bạo giết chết vợ và con trai mình.

Sáng 3/5, người dân Đội 3, thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Phòng) hốt hoảng phát hiện 2 xác chết bê bết máu tại nhà bà Phạm Thị Vông. Hai nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Vông (Sn:1959) và con trai tên Phạm Văn Tuấn (SN:1982). Hung thủ được xác định là Phạm Văn Hải (SN: 1957) – Hải chính là chồng và cha của 2 nạn nhân.

Theo xác định của CA xã Hà Kỳ thì vụ án xảy ra hồi 2h30, Phạm Văn Hải gây án trong tình trạng thần kinh bị kích động mạnh.

Sau khi nhận được tin báo anh Phạm Văn Đô - cháu của hung thủ - lực lượng công an xã đã cùng với nhân dân bắt giữ ông Hải tại nhà. Phạm Văn Hải không hề chống đối hay chạy trốn mà cứ ngồi lảm nhảm rằng mình vừa giết 2 con quỷ.

Tại hiện trường bên trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, rộng chừng hơn 10 m2 là xác 2 mẹ con bà Vông nằm trên 2 giường được kê gần nhau, vết máu vương vãi khắp nơi.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng công an xác định bà Vông bị chém 8 nhát; anh Tuấn bị chém 4 nhát khiến cả 2 mẹ con chết tại chỗ. Hung khí là 2 con dao (1 con dao phay và 1 con dao rựa) còn dính máu được hung thủ vứt ngay gốc chuối cạnh nhà.

Tại công an xã, ông Hải đắc trí, cho rằng mình vừa giết chết 2 “con quỷ dữ” trong nhà.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, 11h sáng cùng ngày, lực lượng công an huyện Tứ Kỳ đã dẫn giải Phạm Văn Hải về trụ sở huyện.

Theo hàng xóm của Phạm Văn Hải cho biết ông này bị bệnh tâm thần từ nhiều năm trước. Ông này luôn tự nhận mình là “người giời” tự lập nên “giáo phái” rồi đi truyền đạo. Ông này từng bị công an bắt vì hành vi này nhưng sau đó xác định không có động cơ, mục đích mà chỉ vì bị tâm thần nên Hải được thả.

Trước hoàn cảnh khó khăn, tang thương ập đến gia đình bà Vông, chính quyền huyện Tứ Kỳ hỗ trợ 5 triệu đồng; xã Hà Kỳ hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình tổ chức an táng cho hai mẹ con bà Vông.