Khung cảnh hoảng loạn tại hiện trường vụ xả súng trường tiểu học Mỹ khiến 18 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng

Vụ xả súng bất ngờ tại trường tiểu học bang Texas, Mỹ đã làm cho tất cả những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng và sợ hãi.

Trưa ngày 24/5 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas (Mỹ) khiến ít nhất 21 người thiệt mạng .

Hiện tại, thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết nghi phạm tên Salvador Ramos (18 tuổi) đã thiệt mạng tại hiện trường sau khi bị các nhân viên phản ứng hạ gục. Trước khi đến trường học và bắn chết 18 trẻ em, 3 người lớn, tên này được cho là đã bắn bà của mình. Điều tra bước đầu cho thấy kẻ tình nghi hành động một mình, không có đồng phạm.

Ông Abbott nói trong cuộc họp báo khẩn: "Hắn đã bắn chết 18 học sinh và giết chết 3 người lớn, trong đó có một giáo viên một cách không thể hiểu nổi. Đây là tội ác không thể dung thứ".

Sau vụ việc thương tâm này, mọi hoạt động của trường tiểu học Robb đã dừng lại. Các nhân viên an ninh và y tế vẫn đang hỗ trợ tích cực cho các nạn nhân.

Theo truyền thông, đây được cho là vụ xả súng trường học tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012 từng khiến 26 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng yêu cầu điều tra nghiêm ngặt vụ việc. Ông cho biết: “Chúng ta cần phải hành động. Chúng ta phải làm rõ vụ tàn sát này”. Nhà Trắng cũng treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân.

Khu vực trường học bị phong tỏa ngay sau vụ việc

Rất nhiều người bao gồm cả học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh đều bàng hoàng

Trước mắt, ít nhất đã có 21 người bị thiệt mạng trong trưa 24/5

Một số người nhà các nạn nhân cũng đến trường học nghe ngóng tình hình

Hiện trường vụ xả súng nhìn từ trên cao

Các học sinh trường Robb đã được đưa đi sơ tán đến trung tâm hành chính SSGT Willie de Leon
ở gần đó

Uvalde là một khu vực nhỏ có khoảng 16.000 dân cư, nằm gần biên giới Mỹ - Mexico