Không khí lạnh tràn về, người dân co ro trong áo len, khăn quàng và áo khoác gió

Dù mới chỉ là những đợt không khí lạnh đầu tiên nhưng người dân Hà Nội đã "trang bị" cho mình đầy đủ quần áo ấm để chống rét.

Đêm qua và rạng sáng nay 16/10, không khí lạnh tràn xuống, gây mưa cho hầu hết Hà Nội. Tuy mưa không nhiều nhưng nó cũng góp phần làm cho người dân cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thời tiết. Tại Hà Nội, sáng nay nền nhiệt giảm còn chưa tới 22 độ, người dân co ro trong cái lạnh đầu mùa.

Trời trở lạnh khiến nhiều người dân Hà Nội đã phải mặc áo khoác ấm, thậm chí là
áo phao khi ra đường

Trẻ em được bố mẹ đặc biệt chú ý khoản trang phục đảm bảo ấm áp trong ngày gió mùa.

Người mẹ cẩn thận kéo chiếc áo ấm cho con trước khi đi về.

Các bậc phụ huynh không quên dặn dò con trước khi vào lớp.

Em bé được mẹ mặc áo ấm và quấn khăn để phòng tránh bệnh khi thời tiết thay đổi

Một tách trà nóng để làm ấm người trước khi bắt đầu công việc là lựa chọn hợp lý
trong tiết trời chuyển lạnh

Tại những nơi công cộng như bến xe, từ người già đến thanh niên đều phải giữ ấm
cơ thể bằng áo khoác, áo len, khăn quàng,...

Nhiều cụ ông vẫn thảnh thơi đọc báo, trò chuyện trong thời tiết mưa phùn.

Thời tiết tại Hà Nội hôm nay sẽ không còn khô ráo như những ngày vừa qua. Trời chuyển mưa rào, nền nhiệt giảm đáng kể nên khi di chuyển người dân cần chủ động mặc đủ ấm.

Chị em phụ nữ, đặc biệt các bố mẹ có con nhỏ cần phải chuẩn bị áo khoác mỏng, khăn mỏng để giữ ấm cơ thể, ủ ấm cho con khi đi xe máy, khi ra ngoài trời, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu.