Kẻ mang 5 lít xăng 'thiêu sống' vợ òa khóc trước tòa

Người chồng không dám nhìn thẳng vào vợ, chốc chốc lại lấy tay lau nước mắt, khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, người chồng đã ngã quỵ òa khóc nức nở.

Lấy nhau từ năm 2006 và có một đứa con chung 4 tuổi, anh Trương Ngọc Tuấn (SN 1982, trú tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) làm nghề lái xe tự do, chẳng những không tu trí làm ăn để thành một người chồng người cha tốt, mà còn sa chân vào cờ bạc.

Chị Trần Thị Hằng (SN 1985) quê Thái Bình, sau khi học xong cấp 3, Hằng lên Hà Nội làm công nhân may rồi gặp và kết duyên cùng Tuấn.

Sau bao nhiêu gian khó, năm 2007 hai vợ chồng hạnh phúc đón đứa con gái đầu lòng. Và cũng từ đó cuộc sống trở nên khốn khó hơn bởi cả hai người đều không có công việc và thu nhập ổn định. Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn và cãi chửi nhau. Cũng vì chuyện đó mà bố mẹ Tuấn đã cho hai vợ chồng ra ngoài thuê trọ và sống riêng tại khu Cổ Nhuế, Hà Nội.

Ngày 2/8/2012, hai vợ chồng lại mâu thuẫn, ngỡ chồng mình đã lấy chiếc xe máy duy nhât trong nhà đem đi để nướng vào những trận sát phạt thâu đêm nên Hằng đã gọi điện chửi chồng. Cũng có ý định đem cầm cố nhưng chưa thành, Tuấn mang xe về nhà trả vợ và tiếp tục những trận cãi vã. Bực tức Tuấn bế đứa con gái 4 tuổi về gửi ông bà nội sau đó quay lại nhà trọ. Lúc này chị Hằng đang nằm ngủ, Tuấn cầm 2 tay 2 can chứa 5l xăng dội lên nệm, chăn và bất ngờ châm lửa khiến chị Hằng bị bỏng nặng 50% . Hậu quả của vụ cháy khiến 1 chiếc xe máy của hàng xóm bị hư hỏng hoàn toàn, toàn bộ đồ đạc vật dụng trong phòng bị hư hại.

Chị Hằng (áo kẻ) đau đớn dự tòa

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Tuấn nói hối hận về hành vi của mình. Giờ đây khi người bị hại và cũng là vợ của Tuấn tập tễnh bước tới phiên xử, vết bỏng ở chân, tay vẫn chưa lành khiến người chồng nước mắt không ngừng rơi. Hẳn Tuấn vẫn còn yêu vợ, thương con lắm, chỉ vì “cả giận mất khôn” nên Tuấn đã phá vỡ hạnh phúc gia đình, biến vợ mình thành người thương tật…

Khi HĐXX hỏi chị Hằng có mong muốn gì thì Hằng trả lời: "Giờ đây tôi chỉ mong tòa xử cho ly hôn luôn, nếu gia đình chồng tôi chịu bồi thường những khoản viện phí thì xin HĐXX giảm án, còn không thì mong HĐXX cứ xử theo đúng pháp luật...".

Gia đình bị hại đã yêu cầu mức bồi thường là 306 triệu đồng bao gồm toàn bộ chi phí, phẫu thuật của nạn nhân cho đến thời điểm hiện tại.

Với hành vi dã man của Tuấn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng chung của khung hình phạt 22 năm tù giam, ngoài ra bồi thường 265 triệu đồng tiền phẫu thuật, thuốc men cho gia đình bị hại. Khi vị chủ tọa phiên tòa vừa đọc xong án, bị cáo ngã quỵ khóc nấc lên thành tiếng khiến bị hại và những người dự phiên không khỏi xót xa.