Kẻ giết người trong quán cơm lĩnh án tử

Đang ăn cơm tại quán cơm bụi, thấy vị khách vào quán nói to, anh Vĩnh cùng nhóm bạn ngước nhìn liền bị người này xông lại túm áo, tát vào mặt anh Vĩnh.

Ngày 2/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1979, ở Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1993, ở Trấn Yên, Yên Bái) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Vĩnh (sinh năm 1971), Nguyễn Xuân Toán (sinh năm 1979, em trai anh Vĩnh).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h ngày 18/9/2011, Nguyễn Quốc Dũng (đối tượng có 2 tiền án, 6 tiền sự) và Nguyễn Văn Hưng đến quán cơm của chị Nguyễn Thị Mai ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội để ăn cơm.

Tại quán cơm lúc đó có anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Nguyễn Xuân Toán cùng hai người khác ở Nông Cống, Thanh Hoá cũng đang ăn cơm.

Dũng bước vào lớn tiếng hỏi chủ quán: “Có bán cơm không?”. Thấy Dũng nói to, nhóm anh Vĩnh giật mình ngước nhìn. Dũng đi đến chỗ anh Vĩnh ngồi và hỏi: “Có gì không?” thì anh Vĩnh trả lời là: “Không có gì”.

Nổi máu côn đồ, Dũng liền túm tóc rồi tát vào mặt anh Vĩnh. Thấy anh trai mình bị đánh, anh Toán đứng dậy can thiệp thì bị Hưng xông vào đánh. Anh Toán đánh trả liền bị Hưng đấm vào bụng. Thấy vậy, Dũng đi đến bàn bán thức ăn lấy con dao dùng để thái thức ăn đâm vào ngực anh Toán và 1 nhát vào cổ tay anh Vĩnh. Hưng cũng vớ 1 chiếc kéo đâm bồi anh Vĩnh một nhát.

Anh Toán được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong, còn sức khỏe anh Vĩnh thiệt hại 4% .

Sau khi gây án, Hưng và Dũng bỏ trốn nhưng vài ngày sau lần lượt ra đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của Nguyễn Quốc Dũng thể hiện sự côn đồ, cần loại bỏ ra khỏi xã hội, do đó đã bị tuyên án tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng nhận 27 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.